Quảng Trị: Nước mắt vàng trắng đổ trên vùng đất lửa

Bão số 10 đã làm gãy đổ khoảng 500 ha cao su tại Quảng Trị khiến đời sống nhân dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Chính quyền địa phương này đang triển khai thống kê thiệt hại, tìm cách khắc phục.

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt vào chiều nay 15.9, ông Trần Hữu Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại lớn, đặc biệt là về cây cao su. Thống kê sơ bộ, toàn Vĩnh Linh có khoảng 500 ha cao su bị gãy, đổ.

Huyện Gio Linh (Quảng Trị) cũng là địa phương chịu thiệt hại rất nặng, diện tích cao su bị gãy đổ lên tới hàng trăm ha.

Bà Lê Thị Thanh (thôn Tân Sơn, Trung Sơn, Gio Linh) cho biết, bão số 10 đã làm gãy, đổ 60 cây cao su 10 năm tuổi của gia đình bà.

“Chúng tôi phải vay vốn ngân hàng trồng, chăm sóc 7 năm trời mới đến ngày thu hoạch. Mấy năm nay giá cao su xuống thấp, chỉ mới nhích lên được mấy tháng gần đây thì bão số 4 ập tới làm gãy 20 cây, nay đến bão số 10 làm gãy thêm 60 cây nữa. Tiền vay ngân hàng chưa trả xong mà vườn cao su sắp bị bão xóa sổ” – bà Thanh nói.

Có mặt tại huyện Vĩnh Linh sau khi cơn bão đi qua, ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thiệt hại chưa thể thống kê nhưng  chắc chắn sẽ rất lớn. Ông Chính chỉ đạo chính quyền địa phương dồn tổng lực dọn dẹp, khắc phục thiệt hại.

Đối với những nhà bị tốc mái, Quảng Trị hỗ trợ ban đầu 2-3 triệu đồng tùy mức độ thiệt hại.

Với cao su bị gãy đổ cần dọn dẹp, khắc phục thiệt hại, cố gắng cứu sống cao su còn có khả năng tái sinh.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-tri-nuoc-mat-vang-trang-do-tren-vung-dat-lua-805367.html