Quê nghèo đón thi thể 6 lao động tử vong tại Lào

Nhìn cảnh vợ anh Sáng gào khóc, vật vã bên quan tài của chồng, không ai cầm nổi nước mắt. Trong khi đó, bố mẹ nạn nhân Kỳ nằm gục bên thi thể con trai.

Nỗi đau người thân những lao động tử vong trong vụ nổ khí gas ở Lào Người thân các nạn nhân quê Nghệ An gặp nạn trong vụ nổ khí gas ở Lào vẫn chưa tin đó là sự thật. Họ gào khóc, đau đớn chứng kiến người xấu số trở về trong những chiếc quan tài.

Tối 29/7, thi thể của các lao động người Việt tử vong tại Lào được đưa về tới huyện Thanh Chương (Nghệ An). Miền quê nghèo bao trùm tang tóc.

Từ đầu làng, bà con nơi nạn nhân Nguyễn Văn Sáng sinh sống tập trung đông nghịt để đón di hài người xấu số về quê nhà.

Hai chiếc xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về quê. Ảnh: P.H.

Hai chiếc xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về quê. Ảnh: P.H.

Trong căn nhà vừa xây, bên chiếc giường nhỏ đặt cạnh phòng khách, chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi, vợ anh Sáng) đôi mắt thâm quầng, khóc gọi tên người chồng xấu số. Chị đang mang bầu tháng thứ 7, đứa con thứ hai của hai người.

Ôm đứa con trai đầu vào lòng, chị kể lại năm 2013 cưới nhau được một thời gian, anh Sáng qua Lào làm ăn. Sau 3 năm tích góp được chút tiền, anh chị bàn nhau vay mượn thêm xây căn nhà mới. Nhà xây hoàn thiện, anh lại qua Lào tiếp tục công việc những mong kiếm đủ tiền trả nợ và lo cho cuộc sống gia đình.

Người vợ trẻ này kể trước ngày gặp nạn, chồng chị gọi điện về bảo làm thời gian nữa sẽ xin nghỉ hẳn về chăm sóc chị khi sinh đứa thứ hai. Anh còn động viên mẹ con ở nhà an tâm.

Chị Hòa ngồi bất thần, không còn nước mắt để khóc khi thi thể chồng đưa về đến quê nhà. Ảnh: P.T.

Nào ngờ, sáng 29/7, hai mẹ con vừa ngủ dậy thì nghe dữ tin từ một người làm cùng chồng chị. Họ nói anh Sáng gặp nạn khi đang làm việc. Không tin là sự thật, chị gọi hỏi lại thì mới hay chồng chị cùng nhiều người khác tử vong do vụ nổ khí gas ở công trường

“Anh bảo sớm về với mẹ con em, cùng chăm sóc con. Sao anh về mà lại đi như vậy anh ơi, em phải làm sao đây anh ơi!”, chị Hòa gào khóc kêu tên chồng.

Từ hôm nghe tin con trai gặp nạn, bà Phan Thị Tam càng yếu hơn, chỉ biết nằm khóc. Gần 19h, chiếc xe cứu thương đưa linh cữu nạn nhân về tới nhà. Khi cánh cửa xe mở ra, nhiều người ùa lại cùng nhau đỡ chiếc quan tài bằng gỗ ép đưa thi thể anh Sáng vào giữa gian nhà chính, nơi đã được chuẩn bị từ trước.

Ở xã bên, chiếc xe cứu thương cũng đã đưa thi thể anh Hà Cao Kỳ về. Căn nhà chìm trong tang tóc, hương khói nghi ngút. Nhiều người cho biết thi thể anh Kỳ không còn nguyên vẹn sau vụ nổ.

Nhìn cảnh người đàn ông da đen sạm, cháy nắng vì sương gió túc trực bên di hài của nạn nhân, chúng tôi biết ông là Hà Văn Tân - bố nạn nhân Kỳ.

Ông Tân quá đau đớn khi đứa con trai ra đi mãi mãi. Ảnh: P.T.

Sáng 29/7, nghe tin có người báo về anh Kỳ gặp nạn, không ai tin đó là sự thật. Hơn 5h, ông Tân chạy sang nhà người thân có đứa cháu đang lao động ở Lào để nghe ngóng. Nhận hung tin, ông không còn đứng vững được.

Bà Hoàng Thị Thao (mẹ anh Kỳ) cũng vậy, từ khi nghe tin con tử nạn tại Lào, bà khóc khản cả tiếng, nhiều lần phải nhờ sự trợ giúp của cán bộ y tế. Bà con trong xóm đến cũng chỉ biết động viên, an ủi.

Thỉnh thoảng người ta lại nghe tiếng khóc hờ của người mẹ già gọi tên con: "Kỳ ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi. Ông trời sao mất công với gia đình, với con tôi thế này, nó đã có vợ con gì đâu..."

Anh Hà Cao Kỳ là người con thứ 3 trong gia đình, được hàng xóm láng giềng đánh giá là người con có hiếu, chăm chỉ làm ăn.

Còn tại xã Thanh Thịnh (huyện Thanh Chương), thi thể anh Nguyễn Văn Phương cũng được đưa về cùng thời điểm. Ông Nguyễn Văn Nam, chú ruột của nạn nhân cho biết trưa 29/7 công trường đã tổ chức khâm liệm cho 6 nạn nhân tử nạn tại công trình nhà máy thủy điện Nậm Nghiệp 1 thuộc tỉnh Bolykhămxay (Lào). Sau đó các quan tài được đưa lên ôtô khởi hành về quê nhà.

Chị Và Y Xia khóc nức nở khi nghe tin chồng tử nạn. Ảnh: P.H.

Tại huyện Tương Dương, ngôi nhà nhỏ của chị Và Y Xia, vợ của nạn nhân Già Bá Lầu (32 tuổi), một trong 6 người bị tử nạn tại công trình thủy điện tại Lào vào tối 28/7 nằm nép mình dưới thung lũng của bản Hợp Thành (xã Xá Lượng). Nỗi đau đến quá bất ngờ khiến bản nhỏ chìm trong im lặng, chỉ nghe tiếng khóc nức nở vang lên từ người vợ trẻ.

"Rạng sáng 29/7, người quen từ Lào báo về anh Lầu đã mất trong một vụ tai nạn do khí gas phát nổ. Mọi người hết sức bàng hoàng", người thân của nạn nhân nhớ lại.

Vợ chồng anh Lầu có với nhau 3 đứa con gái. Đứa lớn năm nay 10 tuổi, còn đứa nhỏ mới 3 tuổi. Gia đình anh nhiều năm nay là hộ nghèo của xã Xá Lượng. Năm ngoái, anh sang Lào làm thuê và đến Tết thì về rồi lại đi.

Ngồi ôm đứa con nhỏ vào lòng khóc nức nở, chị Và Y Xia nói trong nước mắt: "Tối hôm trước khi xảy ra vụ tai nạn, anh ấy đã gọi điện về nói chuyện rất lâu với vợ con. Không ngờ đó là lần gọi cuối cùng".

Một nạn nhân người Mông khác là Và Xái Cồ (SN 1983) ở bản Trường Sơn (xã Nậm Cắn - Kỳ Sơn). Rạng sáng nay, thi thể hai nạn nhân này cũng đã được đưa về đến quê nhà để lo hậu sự.

Phạm Hòa - Phạm Trường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/noi-dau-cua-nguoi-than-vu-6-lao-dong-tu-vong-tai-lao-post767119.html