Quyên góp 170.000 USD cho gia đình lái xe tải Ba Lan chết như anh hùng

Một chiến dịch đã quyên góp được hơn 170.000 USSD cho gia đình người lái xe Ba Lan Lukasz Urban, người bị giết khi đang cố giành lại kiểm soát tay lái chiếc xe của mình, trong lúc kẻ khủng bố sử dụng xe tải đó lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin hôm 19.12.

Chiến dịch do một lái xe tải người Anh tên Dave Duncan khởi xướng một ngày sau vụ tấn công. Theo phán đoán của cảnh sát, tên khủng bố Anis Amri đã tấn công Urban để chiếm tay lái và lao chiếc xe vào chợ Giáng sinh làm 12 người chết.

Lukasz Urban 37 tuổi, được tìm thấy đã chết trong cabin xe tải với nhiều vết thương do bị đâm và một phát súng - chú của Urban là Ariel Zurawski nói.

Tờ Bild của Đức đưa tin, khám nghiệm tử thi Urban cho thấy, anh đã bị đâm khi còn sống, rõ ràng là đang cố giành lại tay lái để ngăn kẻ tấn công anh lái chiếc xe vào khu chợ đông người.

Đồng nghiệp người Anh của Urban là Dave Duncan cho biết, anh khởi xướng sáng kiến quyên góp với mục đích kêu gọi những người lái xe tải Anh nhân ái góp được vài trăm bảng cho gia đình Urban, nhưng "sự hào phóng của mọi người từng khắp thế giới... thật khó tin".

Số tiền thu được tới lúc này đã gấp khoảng 20 lần so với lương trung bình hàng năm ở Ba Lan.

Hôm 23.12, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo nói rằng cậu con trai đang tuổi lớn của Urban và vợ anh sẽ nhận được một khoản tiền lương hưu đặc biệt, và ông gọi Urban là anh hùng.

Anis Amri, nghi phạm khủng bố người Tunisia, đã bị cảnh sát bắn chết hôm 23.12 ở Italia.

V.N

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/quyen-gop-170000-usd-cho-gia-dinh-lai-xe-tai-ba-lan-chet-nhu-anh-hung-623974.bld