Quyết tâm thắng

Chiều nay (17/11), tại sân Lebak Bulus, ĐT U23 Việt Nam sẽ đá trận đấu cuối cùng của vòng loại bảng B, của môn bóng đá nam tại SEA Games 26, gặp U23 Lào. Dù đối thủ đã hết động lực thi đấu (do đã bị loại), nhưng thầy trò HLV Falko Goetz vẫn rất quyết tâm giành chiến thắng và coi trận đấu này là cơ hội để tiếp tục hoàn thiện đội hình.

-

HLV trưởng Falko Goezt với các tuyển thủ trong buổi tập . Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Trong những ngày qua, U23 Việt Nam đã có vài buổi tập tại sân Sumantri. Hiện trung vệ Huỳnh Phú đã có thể tập luyện bình thường trở lại sau chấn thương. Nhiều khả năng ở hàng tiền vệ lẫn tiền đạo ông Falko Goetz vẫn giữ nguyên các vị trí như đội hình xuất phát gặp U23 Brunây.

Ngày 15/11, U23 Mianma đã vượt qua “ngựa ô” Timo Lextê với tỷ số 1-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B. Vì vậy, muốn giành lại ngôi đầu bảng B, buộc lòng U23 Việt Nam sẽ phải có được 3 điểm ở trận đấu chiều nay. Nhiệm vụ của U23 Việt Nam đã được ông Goetz khẳng định: “U23 Việt Nam muốn thắng U23 Lào vì chúng tôi muốn vị trí đầu bảng. Bằng mọi cách chúng tôi muốn chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng”.

Dù không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận bán kết diễn ra vào chiều ngày 19/11, nhưng HLV Falko Goetz không tỏ ra lo lắng khi chưa rõ đối thủ sẽ là U23 Inđônêxia hay U23 Malaixia. Ông thầy vẫn tỏ ra lạc quan: “Trước mắt chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu gặp U23 Lào. Như mọi người thấy, các đội bóng đều quan sát lẫn nhau ở giải đấu này và chúng tôi đã có đủ thông tin cũng như có sự chuẩn bị tốt để đối đầu với bất cứ đội nào ở bảng A”. HLV Falko Goetz cho biết, cả đội đang có tinh thần tốt, kỷ luật tốt và tập trung cho mọi trận đấu. Vị HLV người Đức đánh giá cao tinh thần đồng đội của U23 Việt Nam và mong muốn các học trò duy trì được động lực thi đấu đến trận cuối cùng.

T.L (Tổng hợp)

Nguồn TTXVN: http://baotintuc.vn/273n20111117005057759t158/quyet-tam-thang.htm