Rắc rối quanh bức thư tuyệt mệnh

(ANTĐ) - Mọi việc bắt đầu vào tháng 11-1999. Sharee Miller ở trong nhà tại Flint thuộc bang Michigan (Mỹ) gọi điện cho chồng, Bruce Miller vẫn đang làm việc tại kho cách đó vài dặm. Bruce cho biết vẫn còn phải tiếp một khách hàng cuối cùng và Sharee nghĩ rằng chồng cô sẽ sớm trở về nhà.

Nhưng đợi mãi không thấy chồng về, Sharee sốt ruột, gọi điện lại, tuy nhiên, không có ai nhấc máy. Cô liền điện thoại cho quán cơm, nơi Bruce thường xuyên lui tới ăn tối, nhưng cũng không có kết quả. Lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra, Sharee gọi điện thông báo cho cảnh sát. Thi thể của Bruce sau đó được tìm thấy trên sàn nơi ông làm việc, người dính đầy máu. Theo cảnh sát, Bruce bị bắn chết, hiện trường vụ án có vẻ vừa xảy ra một vụ giết người cướp của vì số tiền mặt mà Bruce mang theo gần 2.000USD đã không cánh mà bay. Cái chết của ông Bruce Miller dường như là một cú sốc rất lớn đối với người vợ Sharee. Họ là cặp vợ chồng mới cưới, vừa kết hôn được 7 tháng. Sharee 28 tuổi còn chồng cô 48 tuổi. Mặc dù, Sharee đã có 3 con từ hôn nhân và các mối quan hệ trước, Bruce vẫn quyết định lấy cô. Trong khi Sharee bán mỹ phẩm cho hãng Mary Kay, chồng cô chăm chỉ làm thêm vài giờ một ngày tại một kho phế thải ở địa phương với đồng lương ít ỏi nhưng lao động cực nhọc. Cảnh sát quyết định bắt đầu điều tra các mối quan hệ của Bruce Miller. Theo đó, cảnh sát thấy nổi lên đối tượng John Hutchinson, một nhân viên cũ của kho nơi Bruce làm việc, thời gian gần đây bị điều tra vì làm giả biển số xe. Trong đêm xảy ra án mạng, John không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng và còn nợ Bruce 2.000USD. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, không có vũ khí gây án hay bằng chứng nào chứng tỏ John có liên quan đến vụ án mạng, do đó, cảnh sát không thể bắt giữ John. Vụ án tưởng chừng bế tắc thì vào tháng 2-2000, tại một ngôi nhà ở ngoại ô Kansas City, Missouri, cách Flint hơn 600 dặm, cảnh sát phát hiện một thi thể trên chiếc ghế bành, gần đó là một chiếc cặp. Bên trong chiếc cặp có một ổ cứng máy tính, vài bộ bài, một đĩa CD và một bọc giấy giống như bản ghi chép chuyện phiếm trên mạng. Bên trên chiếc cặp là bức thư tuyệt mệnh tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ sát hại Bruce Miller. Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông tự tử là Jerry Cassaday, một cựu nhân viên cảnh sát, có mối quan hệ tình cảm với Sharee Miller. Câu chuyện bắt đầu ở Reno, chỉ 3 tháng sau đám cưới của Sharee và Bruce Miller. Tại đây, Sharee đã gặp Jerry trong một buổi hội thảo của hãng Mary Kay và tình cảm nhen nhóm giữa hai người. Khi cách xa nhau, họ thường xuyên liên lạc bằng “chat” qua mạng. Trong đó, có lần Sharee đã nói với Jerry rằng cô có thai với anh, đồng thời gửi ảnh cô mang thai và kết quả xét nghiệm cho Jerry. Không chỉ vậy, Sharee còn nói Bruce đã buộc cô phải phá thai. Dựa vào đó, cảnh sát bắt giữ Sharee và cáo buộc cô giết người và âm mưu giết người. Tháng 12-2000, Sharee Miller bị đưa ra tòa xét xử. Theo các công tố viên, ngày 8-11-1999, Jerry Cassaday đã lái xe từ Missouri tới Michigan gặp Sharee, sau đó họ bàn cách để Jerry tiếp cận Bruce rồi ra tay sát hại ông. Xong việc, Jerry trở về Missouri. Tuy nhiên, luật sư bảo vệ cho Sharee, David Nikola cho rằng tại hiện trường vụ án không hề có dấu vân tay, vết bánh xe hay hung khí chứng tỏ Jerry có liên quan đến việc sát hại Bruce. Mặc dù vậy, một tháng sau, tòa vẫn tuyên Sharee Miller phạm tội và tuyên phạt cô án tù chung thân không ân xá. Sharee quyết định làm đơn kháng cáo nhưng phải đến gần 8 năm sau phiên tòa, tòa án liên bang mới lật ngược bản án, ra phán quyết rằng các quan tòa không nên chỉ căn cứ vào bức thư tuyệt mệnh của Jerry để tuyên án đối với Sharee. Sharee sau đó được trả tự do, tuy nhiên, tin tức này lại không được gia đình Bruce chào đón. Trong khi đó, các công tố viên yêu cầu tòa án liên bang tuyên bố lại Sharee Miller có liên quan đến tội giết chồng. Theo kế hoạch, quyết định mới sẽ được đưa ra trong vòng 6 tháng tới.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70591&channelid=35