Ramos chơi tiểu xảo nhưng thoát thẻ đỏ

Sergio Ramos đã không bị đuổi trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League dù thúc cùi chỏ vào đầu Lucas Hernandez.

Ramos may mắn thoát thẻ đỏ sau cú đánh cùi chỏ Hernandez

Hậu vệ người Tây Ban Nha đáng ra đã nhận thẻ đỏ thứ 23 trong sự nghiệp của mình vào rạng sáng 3-5.

Trong trận đại thắng của Real, Ronaldo là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất với màn trình diễn siêu hạng. Siêu sao người Bồ Đào Nha phá vỡ thế bế tắc chỉ trong 10 phút đầu tiên của trận bán kết trước khi xé lưới Atletico thêm hai lần nữa. Đây là hat-trick thứ 42 trong sự nghiệp của anh và là một thành tích đáng kinh ngạc trong giới quần đùi áo số.

Bên cạnh Ronaldo, Ramos cũng được nhắc đến nhiều nhưng không vì lý do tương tự. Mà số là, hậu vệ Real có hành vi phi thể thao, khi anh cố tình đánh Lucas Hernandez từ phía sau đầu bằng cùi chỏ trong một tình huống phản công nguy hiểm của Real Madrid.

Tuy nhiên, hậu vệ 31 tuổi đã may mắn không phải "đi tắm sớm" - thuật ngữ dành cho các cầu thủ bị đuổi trong trận - bởi trọng tài không rút bất kỳ thẻ phạt nào. Anh ấy đã nhận thẻ đỏ thứ 22 trong trận "siêu kinh điển" ngày 24-4 với chiến thắng 3-2 nghiêng về Barca.

Ramos ăn mừng trong phòng thay đồ

Sau trận, cư dân mạng đã "ném đá" Ramos dữ dội. Fan có nick FMBible viết: "Ramos xứng đáng với một thẻ đỏ" hay "Ramos nên bị cấm thi đấu, sau tình huống chơi cùi chỏ với Lucas", "thẻ đỏ cho Ramos là hợp lý", CĐV tên Gastro còn cho rằng: "Ramos nên bị đuổi khỏi sân, bởi đây là cầu thủ không bình thường".

Ramos từng là nỗi ác mộng kinh hoàng của Atletico trong 2 trận chung kết Champions League (2014 và 2016) với 2 bàn thắng vàng cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Anh cũng là người hùng quen thuộc những lúc "Kền kền trắng" rơi vào bế tắc.

Huỳnh Lộc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ramos-choi-tieu-xao-nhung-thoat-the-do-20170503101707896.htm