Real 2-3 Barca: Những điều thú vị xung quanh 'Siêu kinh điển'

Trận El Clasico luôn nóng đến từng giây dưới sân, thế nhưng có những câu chuyện thú vị bên lề mà không phải ai cũng để ý.

Ảnh: EPA

Các cựu sao của Real và Barca xem "Siêu kinh điển" ở đâu?

Thông thường, những huyền thoại của 2 CLB nếu đến sân để theo dõi El Clasico, họ sẽ được sắp vào những vị trí ngồi tại khu khán đài VIP. Tuy nhiên có những người lại chọn nhiều địa điểm khác nhau để cùng hơn 400 triệu người trên toàn thế giới theo dõi trận đấu siêu hạng này.

Năm nay, cựu đội trưởng của Barca - Carles Puyol đã theo dõi El Clasico tại một vùng tị nạn của những người di cư ở Thessaloniki, Hy Lạp. Anh đến đây trong vai trò đại sứ của các tổ chức từ thiện.

Một huyền thoại khác của Real - "Chúa nhẫn" Raul Gonzalez đã có "Siêu kinh điển" cho riêng mình tại một tòa nhà chọc trời ở bang Mahattan, Mỹ. Tại đây, anh ngồi thưởng thức bóng đá với đối thủ cũ - Gianluca Zambrotta. Hậu vệ người Ý từng có 2 năm đá cho Barca.

Puyol trong vòng tay chào đón của NHM Hy Lạp. Ảnh: REUTERS.

Raul và Zambrotta cũng có "Siêu kinh điển" cho riêng mình. Ảnh: Getty.

Khác với Puyol, Raul hay Zambrotta, những cựu sao khác như "Rô béo" hay Figo đã đến Bernabeu để theo dõi trực tiếp trận đấu.

Điều thú vị xung quanh 2 ngôi sao này đó là việc cả Ronaldo lẫn Figo đều từng thi đấu cho Real cũng như Barca. Tuy nhiên, trong khi Ronaldo luôn được chào đón ở cả Nou Camp lẫn Bernabeu thì Figo lại không được như vậy. Chiếc đầu lợn quay năm nào tại Nou Camp đã trở thành nỗi ám ảnh với huyền thoại người Bồ Đào Nha.

Ronaldo và Figo tái ngộ tại "Siêu kinh điển". Ảnh: REUTERS.

Messi suýt gãy răng

Sau pha cùi trỏ của Marcelo, Messi đã nằm sân với máu chảy ra từ miệng. Những tưởng đó chỉ là pha sứt môi của El Puga, nhưng không, Messi suýt chút nữa đã gãy răng.

Do đó, để có thể tiếp tục thi đấu, M10 đã phải ngậm một miếng băng gạc trên miệng. Một hình ảnh khá thú vị trong trận đấu, thế nhưng nó cũng thể hiện được tinh thần chiến binh của Messi.

Ảnh: REUTERS.

Ramos là "vua thẻ đỏ"

Ngoài vị thế luôn là một người cứu cánh cho Real ở những tình huống ngặt nghèo, Ramos cũng được ví là chuyên gia sưu tập thẻ của Real.

Trong sự nghiệp đỉnh cao của mình, hiếm có siêu sao nào lại bị nhiều thẻ đỏ như Ramos. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã lĩnh tới 22 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp, trong số đó có tới 5 thẻ ở các trận El Clasico. Và sau khi bị đuổi ra sân ở phút 77, Ramos đã trực tiếp gây khó cho đội bóng, phần nào dẫn đến kết quả thua chung cuộc của Real.

Ramos nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Alejandro Hernandez. Ảnh: REUTERS.

Messi: Cầu thủ của những kỉ lục

Với cú đúp vào lưới Real rạng sáng nay, Messi vẫn là người ghi nhiều bàn nhất tại các trận El Clasico. Hiện tại, M10 đã có 23 bàn sau 34 trận "Siêu kinh điển", bỏ xa thành tích của huyền thoại Alfredo Di Stefano từng chơi cho Real tới 9 bàn.

Không chỉ vậy, Messi cũng đã cán mốc 500 bàn thắng cho Barcelona và anh vẫn giữ vị thế là người ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử CLB này.

Messi thêm một lần gieo sầu cho Real Madrid. Ảnh: AP.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/real-23-barca-nhung-dieu-thu-vi-xung-quanh-sieu-kinh-dien-658534.bld