Real Madrid thua sốc Celta Vigo ở tứ kết Cúp Nhà vua

Đoàn quân bách chiến bách thắng Real Madrid tiếp tục nhận kết quả không vui thứ 3 chỉ trong vòng một tuần sau khi gục ngã trên sân nhà Bernabeu trước Celta Vigo ở tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua rạng sáng 19-1.

Real Madrid gục ngã trước Celta Vigo

Trận thua Sevilla ba ngày trước tại La Liga đã là một lời cảnh tỉnh dành cho thầy trò HLV Zinedine Zidane, đặc biệt khi Real Madrid chuẩn bị bước vào hành trình gian nan phía trước với việc phải căng sức trên đồng thời 3 mặt trận. Dù vậy, thất bại 1-2 trước Celta Vigo ngay trên sân nhà rạng sáng 19-1 khiến Los Blancos có khả năng sẽ phải chia tay sớm đấu trường Cúp Nhà vua.

Hàng thủ Celta Vigo gây khó khăn cho Ronaldo và đồng đội

Từng ba lần vào đến chung kết, Celta Vigo cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt với thể thức đấu cúp cho dù tại La Liga, họ luôn thất thế trước Real Madrid với những trận thua có tỉ số hết sức cách biệt. Các học trò của HLV Eduardo Berizzo đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ trên phần sân nhà và chủ động phản công mỗi khi có cơ hội khiến Real Madrid gặp vô vàn khó khăn trên đường vào khung thành của thủ môn Sergio Alvarez.

Các pha vào bóng của đôi bên vô cùng quyết liệt

Hết Ronaldo đánh đầu chạm khung gỗ, Lucas Vazquez dứt điểm vọt xà đến Casemiro sút xa thiếu chính xác, cơ hội tốt nhất dành cho đội chủ nhà trong hiệp một chính là việc Cristiano Ronaldo bị hậu vệ đội khách Facundo Roncaglia phạm lỗi trong vòng cấm ở những phút cuối. Tuy nhiên, trọng tài Fernandez từ chối cho Real Madrid được hưởng quả phạt đền.

Thế trận đầu hiệp hai diễn ra tương tự những gì đôi bên thể hiện trong gần 1 giờ thi đấu trước đó. Tuy vậy, chính Celta Vigo lại tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi đến với mình ở phút 64. Từ pha căng ngang bên cánh trái của Facundo Roncaglia, Marcelo phá bóng đến chân Iago Aspas và cựu cầu thủ Liverpool tung ngay cú sút ở khoảng cách 10 mét, đánh bại thủ thành Kiko Casilla.

Iago Aspas ghi bàn mở tỉ số cho Celta Vigo

Marcelo chuộc lỗi bằng bàn gỡ hòa 1-1 chỉ năm phút sau đó khi anh đón bóng bật ra từ các hậu vệ Celta Vigo và tung cú sút cực kỳ đẹp mắt ngay trong vòng cấm. Bóng khẽ chạm một hậu vệ đội khách khiến thủ môn Alvarez bị lỡ đà, đành nhìn mành lưới nhà rung lên.

Niềm vui của các cầu thủ Real Madrid không kéo dài được lâu bởi chỉ vài mươi giây sau đó, Celta Vigo đã tái lập thế dẫn bàn. Từ tình huống các cầu thủ chủ nhà để mất bóng từ giữa sân, Jony Castro thoát xuống rất nhanh và đánh bại Kiko Casilla trong tư thế đối mặt.

Real Madrid thua trận, thiệt quân khi Asensio chấn thương nặng

10 phút cuối là khoảng thời gian Real Madrid tăng cường các chân sút Morata và Benzema vào sân, dồn dập tấn công nhưng không mang lại hiệu quả như mong muốn. Thất bại 1-2 khiến tình hình của Real Madrid càng thêm khó khăn, nhất là khi họ phải đến làm khách trên sân của Celta Vigo đá trận lượt về sau 1 tuần nữa.

* Liverpool may mắn vượt qua đối thủ Hạng tư Plymouth Argyle ngay trên sân khách Home Park bằng bàn thắng duy nhất do Lucas Leiva ghi ở phút 18. Cầu thủ người Tây Ban Nha có pha lập công đầu tiên sau 2.316 ngày cho Liverpool nhưng đội khách vẫn tiếc nuối khi Divock Origi sút hỏng quả phạt đền phút 86 còn trước đó, Daniel Sturridge bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng bị trọng tài từ chối cho hưởng phạt đền. Cùng lọt tiếp vào vòng 4 FA Cup ở lượt trận đá lại rạng sáng 19-1 còn có Southampton (thắng Norwich 1-0) và Newcastle (thắng Birmingham 3-1).

Đông Linh - Ảnh: Reuters, Marca

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/real-madrid-thua-soc-celta-vigo-o-tu-ket-cup-nha-vua-2017011907415189.htm