Real Madrid và niềm khao khát với 'Duodemacia'

Bầu không khí tại sân tập Valdebebas của Los Blanco những ngày gần đây đang rất khó tả. Đó là một cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích. Từng cầu thủ dường như đều không cười quá to, cũng không tỏ ra quá đăm chiêu lo lắng. Theo như lời của các phóng viên tờ Marca, tất cả điều đang tràn ngập niềm tin chiến thắng, và đã hiểu rõ chính xác những điều mình cần phải làm.

Chia sẻ với truyền thông Madrid vào hôm qua, trung vệ đội trưởng Sergio Ramos cho biết: "Chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều, khi những đội khác giành danh hiệu. Và chúng tôi phải tận hưởng nó bây giờ."

Khi được hỏi về ý nghĩa của bàn thắng mà anh ghi được ở trận chung kết, Ramos chia sẻ: "Quả thật là rất tuyệt vời khi bạn được sống trong những khoảnh khắc như vậy. Tuy nhiên, nếu được chọn một cách lý trí, tôi thích giành chiến thắng hơn việc ghi được bàn thắng."

Ramos ngầm ám chỉ Barcelona đã qua giai đoạn thành công. Ảnh: Marca.

Real đang cách chức vô địch châu Âu thứ 12, còn gọi là cú 'Duodemacia' đúng 1 trận đấu nữa. Họ cũng sẽ là đội bóng đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League bảo vệ thành công danh hiệu này, nếu đánh bại Juventus. Trước các phóng viên, Ronaldo khẳng định: "Họ là một đội bóng xuất sắc nhưng chúng tôi cũng vậy. Tôi có cảm giác rằng cả đội sẽ ra sân, chơi một trận đấu mãn nhãn và chúng tôi sẽ thắng."

Trong khi đó, tiền vệ Luka Modric khẳng định thành công của Real đến thời điểm này là nhờ vào HLV Zinedine Zidane. Anh chia sẻ: "Ông ấy đã biết cách quản lý để thay đổi mọi thứ, và trao cho chúng tôi niềm tin. Chúng tôi đều cảm thấy được tầm quan trọng của Zidane, ông ấy xứng đáng được tán thưởng cho thành công của đội bóng."

"Chúng tôi biết chơi một trận chung kết nó sẽ như thế nào. Chúng tôi đã phải chuẩn bị trong suốt cả mùa giải. Và giờ đây, ở giờ phút cuối cùng này, không có gì cần phải thay đổi nữa cả. Tôi biết sẽ là một trận đấu khó khăn, giống như thi đấu với bất kỳ CLB nào đến từ Ý."

Modric xem Zidane là nhân tố quan trọng nhất của Los Blanco. Ảnh: Marca.

Còn trung vệ Nacho Fernandez thì khẳng định rằng, tất cả đã định hình được những điều mình sẽ làm trong trận cầu quan trọng phía trước. "Tôi tin rằng tất cả cầu thủ đã hình dung ra trận đấu, những gì sẽ diễn ra trong suốt quãng thời gian đó. Bạn phải sẵn sàng từ bây giờ, vì bạn không thể để bản thân bị bối rối. Tôi đang trông chờ trận đấu này. Đội bóng đã chuẩn bị xong, và chúng tôi đang rất mạnh."

Không khí tại sân tập Valdebebas. Ảnh: Marca.

Không chỉ là cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu Champions League, Real Madrid còn đứng trước cơ hội lần đâu tiên giành cú đúp danh hiệu La Liga và châu Âu, kể từ năm 1958. Gần 60 năm trôi qua, và Zidane cùng các học trò sẽ sẵn sàng chơi như thể đây là trận đấu cuối cùng của họ.

Xem lại trận thua của Real trước Juventus năm 2015:

Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 10:50 31/05/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/real-madrid-va-niem-khao-khat-voi-duodemacia-d395853.html