RedOne và Thanh Bùi: Thế giới phẳng trong âm nhạc

Don’t You Need Somebody là đĩa đơn đầu tiên của RedOne khi anh đã 44 tuổi. Đáng chú ý, trong sản phẩm ra mắt của nghệ sĩ solo mới này có sự góp mặt của 40 nhân vật đình đám hàng đầu thế giới như Jennifer Lopez và Cristiano Ronaldo.

Mới cách đó chưa đầy 10 năm, khi vừa tới Mỹ, RedOne còn nằm trên chiếc nệm bơm rẻ tiền, không xu dính túi và buồn chán nói với vợ rằng: “Chúng ta phải trở về nước thôi”.

Từ rỗng túi tới ba giải Grammy

RedOne tên thật là Nadir Khayat , sinh 9/4/1972 trong một gia đình gốc Lebanon ở Marocco. Đam mê âm nhạc và chịu nhiều ảnh hưởng từ các ban nhạc Thụy Điển như ABBA, Europe, và Roxette, nên năm 19 tuổi, chàng trai Nadir quyết định chuyển tới đất nước Bắc Âu này để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Trong bốn năm đầu ở xứ người, RedOne hát và chơi guitar cho các ban nhạc rock địa phương. Tới năm 1995, anh được mời tới làm việc tại phòng thu của Rami Yacoub – một nhạc sĩ đồng thời là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng khi đó. Chính Yacoub là người đã định hướng cho RedOne trở thành nhà sản xuất và nhạc sĩ.

RedOne tới Việt Nam cộng tác với Thanh Bùi

Cặp đôi đã cùng nhau sáng tác và tạo nên thành công cho ban nhạc nữ Thụy Điển Popsie. Sau đó, RedOne chuyển sang làm cho Cheiron Studios. Tại đây, anh được hợp tác với nhiều tên tuổi lớn khi đó như Backstreet Boys, Britney Spears, Westlife và Céline Dion. Giai đoạn 2001 – 2002, anh đỡ đầu cho A*Teens – ban nhạc trẻ gợi nhớ về ABBA.

Tài năng của RedOne thật sự được đánh giá cao vào năm 2005. Anh viết hai ca khúc cho album rất thành công của Daniel Lindstrom. Ca khúc Step Up viết cùng Darin Zanyar trong năm 2005 là ca khúc đầu tiên của anh đứng đầu BXH Thụy Điển. Chính ca khúc này mang tới cho anh giải Grammy Thụy Điển và được bình chọn là “Ca khúc Scandinavia của năm”. Cũng trong năm này, RedOne hợp tác với Britney Spears trong ca khúc Money Love and Happiness.

Một năm sau thành công vang dội trong nước, RedOne có bước tiến lớn ra quốc tế khi là nhà sản xuất đĩa đơn Hips Don’t Lie/Bamboo – ca khúc cổ động của World Cup 2006. FIFA cũng chọn RedOne là nhà sản xuất và viết nhạc chính cho kỳ World Cup năm đó.

Để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, năm 2007, gia đình RedOne chuyển tới New Jersey, Mỹ. Thời gian đầu ở miền đất hứa, anh không may mắn, nghèo túng và đã có ý quay lại Thụy Điển. Mọi sự thay đổi khi RedOne tới gặp Hãng thu âm Epic. Khi anh đang thể hiện các ca khúc của mình, Chủ tịch hãng là Charlie Walk đã ngắt giữa chừng và nói “Dừng lại, anh là một thiên tài!”.

Cuối năm đó, RedOne chính là người tạo cú bộc phá cho Lady Gaga với những hit đầu tay là Just DancePoker Face.

Danh sách các khách hàng của RedOne dần mở rộng tới đáng kinh ngạc, trong đó có Michael Jackson, U2, Jennifer Lopez, Mariah Carey, Enrique Iglesias, Shakira, One Direction, Justin Bieber… Anh sáu lần được đề cử Grammy và đã giành được ba.

Bìa đĩa đơn “Don't You Need Somebody”

Âm nhạc kiểu RedOne

Trong một bài phỏng vấn gần đây, RedOne chia sẻ: “Lý do khiến tôi ban đầu trở thành nhà sản xuất âm nhạc là bởi nó giúp tôi khám phá được nhiều ý tưởng và phong cách âm nhạc. Nó cho tôi cơ hội làm việc với nhiều nghệ sỹ thuộc từ nhiều thể loại nhạc khác nhau. Là một nghệ sĩ, bạn phải gắn liền với một kiểu nhạc duy nhất, mà tôi thì lại yêu quá nhiều kiểu khác nhau.”

Tuy nhiên, giờ đây, RedOne đã thay đổi: “Giờ tôi lại thích quay lại hát và chơi nhạc. Những người bạn như Enrique đã khuyến khích tôi. Tôi muốn là một nghệ sĩ kiểu mới, chứ không phải như truyền thống. Tôi sẽ làm điều đó theo phong cách RedOne, tạo ra nhiều âm thanh khác nhau với nhiều người khác nhau.”

Bởi vậy, không lạ khi đĩa đơn đầu tay của RedOne trong tư cách nghệ sĩ solo có sự góp giọng của bốn ca sĩ khác là Enrique Iglesias, R. City, Serayah và Shaggy.

Phần hình ảnh của đĩa đơn có sự trợ giúp của 40 người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới; từ giới nghệ sĩ như Jennifer Lopez, Akon tới làng thể thao như Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal; thậm chí là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Simon Ourian hay blogger “lá cải” Perez Hilton. Đặc biệt, Thanh Bùi và nhóm The Lyricist từ Việt Nam cũng có mặt trong MV hoành tráng này.

RedOne dù nay đã là tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc nhưng vẫn giữ quan điểm giản đơn là “sáng tác nhạc vì đam mê, làm nhạc vì bạn bè”. Đó chính là lý do RedOne tới Việt Nam hồi tháng 8/2015 để sáng tác nhạc với Thanh Bùi.

Họ biết nhau do từng có cùng quản lý là Mark Walton và tới với nhau bởi trân trọng tài năng của bạn mình. Với Thanh Bùi, góp mặt trong Don’t You Need Somebody là cơ hội để hình ảnh tuyệt đẹp của Việt Nam lan tỏa ra thế giới. Bên cạnh đó, từ hình ảnh tới nội dung ca khúc đều gửi tới một thông điệp ý nghĩa, đó là chúng ta cần thêm nhiều tình yêu hơn nữa trong cuộc sống này. Với âm nhạc và tình yêu, thế giới là phẳng.

Thư Vĩ (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/redone-va-thanh-bui-the-gioi-phang-trong-am-nhac-n20160613060612639.htm