Rô dệt tiếp giấc mơ Bồ

TP - Dân mê bóng đá châu Âu có thể tức anh ách với cách đoàn quân của Fernando Santos tiến vào trận chung kết EURO 2016. Cũng đâu sao, giờ thì chẳng lý do gì có thể ngăn cản người Bồ Đào Nha mơ mộng.

Người hâm mộ Bồ Đào Nha đổ ra đường phố ăn mừng đội tuyển vào đến chung kết Euro 2016. Ảnh: GETTY IMAGES.

Ít có đội bóng nào gây ồn ào nhiều như Bồ Đào Nha ở mùa giải năm nay, xét ở góc độ chuyên môn. Qua 3 trận ở vòng bảng, đội bóng của Fernando Santos kiếm được vỏn vẹn 3 điểm với 3 trận toàn hòa. Mở đầu là trận hòa 1-1 trước Iceland, kế đến là 0-0 với Áo rồi chốt bằng 3-3 với Hungary.

Cơ khổ, sẽ không có gì ầm ĩ nếu không có chuyện, Ronaldo và các đồng đội chỉ với 3 điểm, vẫn tiến thẳng qua vòng bảng với tư cách đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Màn trình diễn của Bồ Đào Nha lại không thực sự thuyết phục giới mộ điệu.

Selecao châu Âu có lúc bỏ cả lối chơi tấn công kỹ thuật, để hướng tới những toan tính đầy thực dụng. Giới truyền thông châu Âu được dịp không tiếc lời chê bai Fernando Santos và các học trò. Sức ép khiến Ronaldo có lúc phát bẳn, quay lưng luôn với cánh báo chí cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, đỉnh điểm những lời dè bỉu đối với đoàn quân Selecao châu Âu chỉ đến sau 2 chiến thắng liên tiếp có vẻ “ăn may” trước Croatia và Ba Lan. Đây là 2 trận đấu Bồ Đào Nha thực sự vứt bỏ mác “Brazil của châu Âu” và chơi theo cách đến “phát tởm”, như lời bình của một tờ báo châu Âu. Một màn bút chiến đã nổ ra giữa một bên là truyền thông và người hâm mộ Bồ Đào Nha với phần còn lại.

Kết cục thì dĩ nhiên, chả đi đến đâu bởi dù “tức bụng” đến mấy, cả châu Âu vẫn phải thừa nhận thực tế là Bồ Đào Nha cứ tù tì tiến lên, bất kể chiến thắng có xấu hay đẹp. Đẹp mà thua thì cũng vứt, Fernando Santos mới hôm trước còn chê Iceland nhược tiểu khi đá cố thủ trước Bồ Đào Nha, thì bữa sau đã để Ronaldo và các đồng đội chơi xấu xí chả kém trước Croatia rồi Ba Lan.

Cho tới trận bán kết với xứ Wales hôm qua thì Selecao châu Âu thực sự “bung lụa”. Đây có lẽ là màn trình diễn thuyết phục nhất của Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo trong suốt hành trình ở EURO vừa qua. Chân sút Real Madrid ghi bàn mở tỉ số, và đóng vai kiến tạo cho Nani trong bàn ấn định chiến thắng 2-0 của Bồ Đào Nha. Bàn thắng trên không chỉ giúp Bồ Đào Nha tiến vào trận chung kết, mà còn đưa Ronaldo sánh ngang kỷ lục ghi 9 bàn tại EURO của “tiền bối” Michel Plantini.

Những người chỉ trích có lý do để cho rằng Bồ Đào Nha đã quá may mắn ở kỳ EURO này. Trên con đường đã qua, Ronaldo và các đồng đội chưa phải đụng bất kỳ đối thủ nào xếp ở “kèo” trên. Bồ Đào Nha đã tránh được tất cả các ông lớn ở châu Âu, từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha tới Ý.

Tuy nhiên, nói Bồ Đào Nha “không làm gì” vẫn vào chung kết thì chắc chắn là sai. Một đội bóng biết nén mình chờ thời, từ bỏ lối chơi cố hữu để thích ứng trước từng đối thủ, Bồ Đào Nha hay Fernando Santos ắt phải có thứ bản lĩnh các đối thủ khác không có.

Giờ thì, nếu nói Bồ Đào Nha may mắn, châu Âu có lẽ nên bắt đầu lo là vừa. Một đội bóng đã may cả một chặng hành trình dài, thì cũng có lý do để tin rằng sẽ tiếp tục như vậy ở trận cuối cùng, bất kể đối thủ là ai. Anh chàng Ronaldo điệu đà hôm qua đã tuyên bố về cơ hội vô địch của Bồ Đào Nha.

Trong khi người hâm mộ Bồ cũng đang nhắc nhiều đến con số 12 may mắn dành cho các đội bóng ở “chiếu dưới”. Năm 1992, một Đan Mạch chỉ dự giải theo dạng vớt khi thay thế Nam Tư bị cấm đã bất ngờ đăng quang chức vô địch.

Mười hai năm sau, đội bóng “hạt tiêu” Hy Lạp gây cú sốc thứ hai khi vượt mặt một loạt ông lớn châu Âu để đăng quang ở EURO 2004. Bại tướng của Hy Lạp tại trận chung kết chính là Bồ Đào Nha, chủ nhà năm đó. Từ giải đấu trên, 12 năm nữa lại đã trôi qua, và lần này cơ hội lại đến tay Selecao châu Âu, còn chờ gì nữa mà không phất cờ?

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-thao/ro-det-tiep-giac-mo-bo-1025001.tpo