Robinho muốn thế chỗ Henry ở Barca

(VTC News) - Phát biểu trên El Mundo Deportivo, nhật báo danh tiếng có trụ sở ở Catalan, Robinho đã tâm sự về ước mơ được chơi ở vị trí tiền đạo trái của Barca, bên cạnh những ngôi sao hàng đầu là Messi, Alves, Xavi, Iniesta, Ibrahimovic…

Mở đầu bài phỏng vấn, tiền đạo 25 tuổi đã quả quyết anh không hề phản bội Man City bằng cách ngấm ngầm liên hệ với Barca từ trước đến nay. "Tôi có thể khẳng định rằng cha tôi, cũng là người đại diện duy nhất của tôi, không hề phát biểu bất kỳ điều gì về Barcelona. Tôi không biết gì cả. Mặt khác, tôi tôn trọng Manchester City. Tôi muốn 2 CLB ngồi lại thảo luận để đi đến thống nhất một bản hợp đồng chuyển nhượng, hoặc là cho mượn, và sau đó thông báo với tôi”. Phủ nhận đã liên hệ với Azulgrana nhưng Robinho lại công khai bày tỏ tình yêu của mình với đội bóng này. "Thật hãnh diện cho bất kỳ cầu thủ nào khi được chơi bên cạnh những Messi, Alves, Xavi, Iniesta, Ibrahimovic. Họ là một đội bóng vĩ đại. Tôi đã từng được đối đầu với họ (trong một trận giao hữu hồi đầu mùa giải này) và tôi hiểu rõ giá trị của họ. Tuy nhiên, cho tới lúc này, tôi chỉ có thể chơi với họ trong… trò chơi Play Station!" Robinho cũng dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Daniel Alves, người đồng đội ở đội tuyển Brazil và hiện đang chơi cho Barca. Tiền đạo 25 tuổi quả quyết rằng Dani Alves có thể giúp anh mau chóng thích nghi với cuộc sống ở Barcelona. Robinho mới chỉ có 3 lần xuất hiện trong màu áo Man City mùa này. Dù bị chỉ trích rất nhiều về thái độ thi đấu và phong độ sụt giảm, cũng như mối quan hệ đang xấu dần với HLV Mark Hughes nhưng ngôi sao người Brazil vẫn muốn cống hiến hết mình và giành chức vô địch giải ngoại hạng cùng đội bóng Eastlands. “Tôi không muốn giấu một sự thật là hồi mùa hè, đã có những lời hỏi thăm tôi từ Barcelona. Họ muốn ký hợp đồng với tôi nhưng Man City không muốn đàm phán. Tôi hoàn toàn tập trung vào mục tiêu thi đấu tốt nhất cho Man City. Chúng tôi là một đội bóng mạnh và chúng tôi có thể giành được Premier League”, “Robi” quả quyết. Robinho mới hồi phục chấn thương và theo thông báo của CLB thành Manchester, anh có thể ra sân trong trận gặp Scunthorpe United ở Carling Cup ngày 28/10 tới. Tuy nhiên, anh sẽ phải nỗ lực tập luyện để tìm kiếm một suất đá chính với những tiền đạo đang có phong độ cao. Robinho hiện được HLV Pep Guardiola rất hâm mộ. Vị HLV trẻ này muốn có sự phục vụ của cựu ngôi sao real Madrid, nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công đội bóng của mình. Nếu chuyển đến Nou Camp, Robinho được kỳ vọng thế chỗ Thierry Henry đã cao tuổi. Hiện tại, một số nguồn tin cho rằng Henry là mục tiêu săn đón của The Citizens. Bởi vậy, “Tiểu Pele” cho biết anh muốn có một vụ trao đổi giữa 2 CLB để có thể thay thế vai trò của tiền đạo người Pháp bên hành lang trái hàng công Barcelona. N.Đ (tổng hợp)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/252-228936/premier-league/robinho-muon-the-cho-henry-o-barca.htm