Rocha: Malouda muốn triệt hạ tôi

Hậu vệ của Portsmouth, Ricardo Rocha vừa lên tiếng tố cáo Florent Malouda đã chủ ý đánh cùi chỏ vào mặt anh thay vì cố gắng lấy bóng trong pha va chạm giữa hai cầu thủ này tại Fratton Park hôm thứ Tư vừa qua.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã được đưa đến thẳng bệnh viện vì nghi ngờ bị gãy xương hàm sau pha tranh chấp với Malouda ở phút thứ 40 của trận đấu. Tuyển thủ Pháp khi đó đã chỉ phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài Lee Mason với pha phạm lỗi này và theo Ricardo Rocha đó là một hình phạt quá nhẹ. "Tôi nghĩ đó là một tình huống chơi xấu của Malouda. Anh ta không hề có ý định tranh bóng mà chỉ nhắm vào mặt của tôi. Tôi đã được xem lại hình huống đó và có thể khẳng định chắc chắn là như vậy”, hậu vệ của Portsmouth tỏ ra rất bức xúc. “Tôi thực sự thấy rất đau đớn và có cảm giác như xương hàm mình đã vỡ vụn và đó cũng là lý do tôi được đưa đến bệnh viện. Rõ ràng đó là một pha phạm lỗi hết sức nguy hiểm và cần phải có một chiếc thể đỏ, song anh ta chỉ phải nhận một chiếc thẻ vàng”. Theo những thông tin mới nhất thì Florent Malouda sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào từ FA về vụ va chạm trên. Trước đó, trung vệ Rio Ferdinand đã phải nhận án treo giò 4 trận vì pha đánh nguội với một cầu thủ Hull City sau khi FA xem lại băng ghi hình của trận đấu. Dương Cưu Tin khác

Nguồn Bóng đá số: http://bongdaso.com/art_73172.aspx