Rơi từ tầng 13, hai cha con chỉ bị thâm tím, xước xát

Ông Alberto Rozas ôm chặt con gái 7 tuổi Fernanda khi tòa nhà đổ sập. Điều kỳ diệu là cả hai chỉ bị thâm tím, xước xát.

>> Sức mạnh của tình thương yêu Ông Rozas không thể định thần, tìm ra hướng thoát khỏi đống đổ nát tới khi ông nhìn thấy ánh trăng quả chiếc cửa sổ vỡ nát. Hai cho con ông Rozas cố gắng trèo lên và thoát nạn mà chỉ bị thâm tím, xước xát và chảy máu một ít. Ông Rozas kể lại: “Ngay khi động đất xảy ra, tòa nhà sụp đổ. Tôi ôm chặt con gái. Rõ ràng là chất lượng tòa nhà rất thấp”. Ngược lại, công ty xây dựng chủ quản là Socovil thanh minh rằng mình đã tuân thủ mọi quy định xây dựng. Trong khi cha con ông Rozas tự mình thoát khỏi đống đổ nát, hàng xóm của họ phải nhờ tới sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hộ dùng cưa điện và búa máy đập vỡ bê tông. Một chỉ huy đơn vị phòng cháy chữa cháy tên Ian Argo cho biết: “Chúng tôi không có thiết bị nghe và cameras”. Tới hôm qua, 23 người đã được cứu thoát khỏi tòa nhà nhưng 7 người không may mắn như vậy. Hiện, còn khoảng 60 người vẫn mắc kẹt hoặc mất tích trong tòa nhà bị sập.

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioi/Roi-tu-tang-13-hai-cha-con-chi-bi-tham-tim-xuoc-xat/20103/82382.datviet