Roland Garros 2010: Tạm biệt “mỹ nhân” và “lão bà’

Không ai kỳ vọng nhiều vào sự có mặt của Ana Ivanovic và Kimiko Date Krum ở Roland Garros lần này, song dẫu sao những sự chia tay của họ trong ngày thi đấu hôm qua cũng để lại ít nhiều nuối tiếc.

Ivanovic đã từng có những hoài niệm đẹp ở Paris, bởi đây là nơi lần đầu tiên cô giành được danh hiệu Grand Slam (Roland Garros 2008) và sau đó bước lên ngôi số một thế giới. Vậy mà lần đầu tiên kể từ năm 2005, mỹ nhân người Serbia tham dự một giải Grand Slam mà không được xếp hạng hạt giống. Khi Ivanovic nhẹ nhàng vượt qua Chang Kai-chen (Đài Loan) 6-3, 6-3 ở vòng một, không ít khán giả đã kỳ vọng vào sự hồi sinh của cô, sau một khoảng thời gian dài sa sút và chấn thương. Nhưng thực tế phũ phàng hơn vậy rất nhiều. Nỗi thất vọng của Ivanovic, ảnh Getty Đối thủ của Ivanovic hôm qua là Alisa Kleybanova, vốn chưa bao giờ đi quá vòng hai của Roland Garros, nhưng hiện là hạt giống số 28 của giải. Và thực tế đã chứng minh rằng tiếng nói hiện tại có ý nghĩa hơn lịch sử khi tay vợt người Nga giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 6-3, 6-0. Trong cả trận, Ivanovic đánh hỏng gấp đôi (17-8), giao bóng hỏng gấp ba (7-2) và chỉ tận dụng được 1 trong số 6 cơ hội giành break. Đầu năm ngoái Kleybaniva từng loại Ivanovic ở vòng ba Australia mở rộng, và bây giờ món nợ ấy càng dày thêm. Thậm chí, Kleybanova đã thắng 3 trong số 4 lần đối đầu với tay vợt cựu số một thế giới người Serbia. Cũng trong ngày hôm qua, cuộc phiêu lưu của “lão bà” người Nhật Bản Kimiko Date cũng đã chấm dứt tại vòng hai. Sau khi bất ngờ biến Dinara Safina (9) thành cựu á quân, Kimiko Date được cho là sẽ dễ dàng hạ Jarmila Groth, đối thủ đang xếp hạng 109 thế giới. Song có vẻ như cuộc lội ngược dòng vất vả trước Safina đã lấy đi khá nhiều sức lực của tay vợt sắp bước sang tuổi 40 này. Và ngày hôm qua, cô đã gác vợt khá chóng vánh với tỷ số 0-6, 3-6. Trong cả trận, Kimiko đã mắc tới 20 lỗi đánh hỏng, gấp đôi so với đối phương (10). Ở một trận đánh sớm trước đó của vòng hai, ĐKVĐ Kuznetsova (6) đã trải qua một cơn hú vía thực sự sau khi suýt chút nữa trở thành khán giả. Tay vợt người Nga đã phải đối mặt với 4 matchpoint trong set thứ hai, trước khi lội ngược dòng với tỷ số 4-6, 7-5, 6-4. Tại vòng ba, Kuznetsova sẽ có cuộc nội chiến với đồng hương Kirilenko (30), người vừa hạ Meusburger 6-3, 6-3. Trong khi đó, Wozniacki (3) dễ dàng đánh bại Tathiana Garbin 6-3, 6-1. Ở lượt đấu muộn tối qua, những trận đáng chú ý như Serena (1) – Julia Georges hay Henin (22) – Zakopalova đều đã bị hoãn vì trời mưa. Ngày hôm qua, giải nam cũng bắt đầu vòng hai nhưng do điều kiện thời tiết nên hầu hết các trận đinh đều không thể diễn ra như dự kiến. Sau khi đè bẹp đàn em chủ nhà Gianni Mina 6-2, 6-2, 6-2, Nadal sẽ đụng Horacioa Zeballos, và người thắng trong cặp đấu này có thể sẽ chạm trán Lleyton Hewitt tại vòng bốn. Murray (4), sau thử thách mang tên Gasquet, đã đụng một đối thủ khó chơi khác là Juan Ignacio Chela. Trong khi đó, Djokovic (3) chạm trán tài năng trẻ Nhât Bản Kei Nishikori. Những trận này đều bị ngắt quãng vì trời mưa. Tsonga tức giận Mặc dù đã vượt qua đồng hương Josselin Quanna một cách khá dễ dàng với tỷ số 6-0, 6-1, 6-4, niềm hy vọng nước chủ nhà Jo-Wilfried Tsonga vẫn tỏ ra khá bực tức với BTC Roland Garros sau khi họ từ chối đề nghị được thi đấu trận mở màn vào ngày thứ hai, hoặc thứ ba của giải. “Chúng ta đang ở Pháp. Tôi là tay vợt số một của Pháp, và tôi nghĩ ý kiến của mình cần phải được cân nhắc. Cứ thử nhìn Murray mà xem. Nếu như anh ta quyết định mình sẽ thi đấu vào ngày nào ở Wimbledon thì sẽ chẳng ai áp đặt được. Cả Federer ở Thụy Sĩ hay Hewitt ở Australia cũng vậy”, Tsonga dằn dỗi. Trước đó, một tay vợt chủ nhà khác là Richard Gasquet cũng tỏ ra bực bội khi BTC giải không cho phép anh nghỉ thêm một ngày, sau khi vừa vô địch giải Nice mở rộng. Gasquet cho rằng chính sự sa sút thể lực ấy đã khiến anh gục ngã trước Murray sau 5 set đấu rất căng thẳng ở vòng 1. Phương chi

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/158n2010052808581524t158/roland-garros-2010-tam-biet-my-nhan-va-lao-ba%e2%80%99.htm