Roland Garros 2016: SanTina tan giấc mơ hoa…

Cuộc phiêu lưu đầy mộng mơ của “bộ đôi hot nhất trong làng quần vợt nữ thế giới” – Martina Hingis và Sania Mirza (bộ đôi được dư luận trìu mến đặt biệt danh là SanTina) – ở Roland Garros năm nay đã khép lại với thất vọng khôn cùng.

SanTina đã thất thủ trước bộ đôi người CH Séc là Barbora Krejcikova và Katerina Siniakova với điểm số 3/6 và 2/6 vào tối Chủ nhật, 29-5. Đó mới chỉ là vòng đấu thứ 3 của giải đơn nữ ở French Open năm nay. Thế là, SanTina đã tan giấc mơ hoa, giấc mơ thắng “SanTina Slam”, bộ đôi Hingis và Mirza đã không thể giành 4 danh hiệu Grand Slam liên tiếp.

Kể từ khi kết hợp với nhau ở đầu mùa giải năm ngoái, bộ đôi SanTina đã thắng 14 danh hiệu WTA Tour cả thảy, trong đó có 9 danh hiệu liên tiếp trong giai đoạn từ tháng 3 năm ngoái cho đến tháng 2 năm nay, bao gồm 3 danh hiệu Grand Slam liền kề là Wimbledon 2015, US Open 2015 và Australian Open 2016 hồi tháng 1 năm nay, họ còn thắng cả WTA Finals tổng kết cuối mùa giải năm ngoái. Cùng với nhau, họ trở thành bộ đôi số 1 thế giới, thu hút sự chú ý lớn lao của dư luận, khiến các giải đôi nữ trở nên hấp dẫn hơn, kịch tính hơn và được nhiều người biết đến nhiều hơn.

Nhưng không có cái gì tồn tại mãi mãi. Thành công, và phong độ cũng như vậy. Sau khi bỏ túi đến 5 danh hiệu trong giai đoạn đầu năm 2016 đầy thành công, bao gồm ngôi vô địch Brisbane International, vô địch Sydney International, vô địch Australian Open, vô địch St Petersburg Ladies Trophy và vô địch Italian Open, họ đã phải… chững lại, chững lại ngay ở mặt sân đất nện tại Paris với thành tích còn tệ hơn thành tích ở đây hồi năm ngoái – ở Roland Garros 2015, SanTina thắng 3 trận liên tiếp và lọt đến tứ kết, trước khi thúc thủ với điểm số 5/7, 2/6 bởi bộ đôi Bethanie Mattek-Sands (Mỹ) và Lucie Safarova (CH Séc) – sau đó, chính bộ đôi đã đánh bại SanTina trở thành nhà tân vô địch đôi nữ French Open. Thành tích của SanTina ở Roland Garros năm nay còn giật lùi so với thành tích của họ ở đây 1 năm trước…

Thực ra, đã có những lo lắng không thể nói thành lời. Sau khi chấm dứt chuỗi 41 trận thắng liên tiếp tại Qatar Open (Doha), SanTina bắt đầu rơi vào chu kỳ suy thoái. Họ thua ở vòng 2 Indian Wells, thua ở vòng 2 Key Biscayne – Miami Open, 2 giải đấu mà họ từng “thống trị tuyệt đối” ở mùa giải năm ngoái. Thành tích của họ ở mùa giải sân đất nện đã được cải thiện đáng kể, khi SanTina lọt đến chung kết Porsche Grand Prix (Stuttgart), chung kết Mutua Madrid Open và sau đó là đăng quang ngôi vô địch ở Rome, nhưng tự trong bản thân của Mirza, của Hingis, dường như họ hiểu rằng, áp lực ở Grand Slam trên đất Pháp là rất lớn.

Nỗi lo sợ trước đó chưa thể nói thành lời, giờ đã được Mirza thốt ra ngay ở bên thềm French Open: “Đây sẽ là kỳ Grand Slam khó khăn nhất đối với chúng tôi, chúng tôi rất khó giành chiến thắng. Mặt sân đất nện, đặc biệt là ở Paris, không phải mặt sân mà chúng tôi yêu thích. Nhưng chúng tôi đang làm bất kỳ mọi cách có thể để hy vọng giành được SanTina Slam, phải nói là như vậy”.

Nhiều HLV quần vợt Ấn Độ cũng hiểu được áp lực mà bộ đôi SanTina phải gánh chịu ở Roland Garros năm nay. Chính Naresh Kumar, HLV nhiều kinh nghiệm có liên hệ mật thiết với Mirza cũng thừa nhận: “Đối với cô ấy, luôn là rất khó khăn khi thi đấu trên mặt sân đất nện. Nó đòi hỏi một thái độ đúng đắn, những biên độ đánh bóng chính xác và một tư duy mạnh mẽ để giành lấy chiến thắng“. Trong khi đó, cựu HLV trưởng tuyển Davis Cup Ấn Độ Nandan Bal cho biết: “Mặt sân đất nện vẫn là kiểu mặt sân duy nhất khiến cả Mirza lẫn Hingis không thoải mái khi thi đấu ở đó. Có rất nhiều tay vợt chơi rất dẻo dai trên mặt sân đất nện, đặc biệt là những tay vợ châu Âu. Bất kỳ bộ đôi nào cũng có thể đánh bại họ ở Grand Slam tại Paris”.

Sự lo lắng của Mirza, và nhận định của các HLV Ấn Độ, cuối cùng cũng đã trở thành sự thật khi SanTina trở thành khán giả chỉ sau vòng đấu thứ 3, nghĩa là, họ thậm chí không thể trụ lại ở Roland Garros đến tuần lễ thứ 2. Mirza cho biết sau trận thua, và cô không hề đổ lỗi thất bại do bóng nặng, sân trơn trượt vì trời mưa gì cả: “Chúng tôi đã chơi quá tệ, trong khi họ chơi quá tốt, đơn giản vậy thôi. Hôm nay là một ngày khó khăn, nhưng bình thường mà. Họ chơi quá hay, còn chúng tôi chưa bao giờ gần với phong độ tốt nhất của mình”.

Trong khi đó, Hingis nói: “Chúng tôi không bị mất tập trung sau 2 phán quyết gây tranh cãi của trọng tài. Những điều đó vẫn thường xảy ra trên sân đấu. Chúng tôi có thể tìm ra 10 lý do lý giải tại sao chúng tôi không thể thắng nhưng rốt cuộc, chúng tôi đã không chơi tốt. Trọng tài 2 lần nghĩ khác chúng tôi, và cuộc sống là như vậy. Không phải mọi thứ đều chống lại chúng tôi, lý ra, chúng tôi vẫn cố gắng trụ lại trận đấu để chiến đấu, khi đó, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng…”.

SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/quan-vot/roland-garros-2016-santina-tan-giac-mo-hoa-278-186834.html