Ronaldo chán nản với Real: Zidane nửa giữ nửa buông

Ronaldo một mực muốn rời Real, trong khi HLV Zinedine Zidane vừa muốn giữ cậu trò cưng, vừa tính tới việc chiêu mộ những siêu sao khác thay thế.

Video màn trình diễn của Ronaldo trước Mexico ở vòng bảng Confederations Cup:

Tương lai của Cristiano Ronaldo ở Real Madrid vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giới truyền thông TBN liên tục đưa ra nhiều giả thuyết để lí giải cho tuyên bố “muốn rời khỏi TBN”, rằng Ronaldo bị tổn thương vì cáo buộc trốn 14,7 triệu euro tiền thuế, hoặc muốn “vòi vĩnh” quyền lợi cá nhân như từng làm trong quá khứ.

Ronaldo "cầu xin" Zidane ra đi

Giữa “bão" tin đồn liên quan tới CR7, HLV Zinedine Zidane chắn chắn là người kém vui nhất. Ai cũng biết, Ronaldo đóng vai trò quan trọng thế nào trong lối chơi, cũng như chiến tích giành chức vô địch La Liga, Champions League của Real.

Chính vì vậy, với nỗ lực giữ chân ngôi sao số 1 trước mùa giải mới, chiến lược gia người Pháp đã gọi điện trực tiếp cho CR7 và thuyết phục cậu trò cưng đổi ý. Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos được cho là hỗ trợ Zidane khuyên nhủ Ronaldo ở lại.

Theo tiết lộ mới nhất từ tờ Cope (TBN), tình hình dường như không chuyển biến tích cực. Ronaldo, một mặt trách cứ BLĐ Real thiếu trách nhiệm trong scandal trốn thuế (chỉ nói suông, không có động thái hỗ trợ tài chính), một mặt giữ nguyên ý định ra đi. Dù vậy, bằng sự tôn trọng dành cho Zidane, Ronaldo đồng ý gặp mặt nói chuyện với ông sau khi Confederations Cup kết thúc.

Hiện mức phí giải phóng hợp đồng của siêu sao người BĐN vào khoảng 1 tỷ euro. Có tin cho rằng, hàng loạt đại gia như PSG hay CLB cũ MU sẵn sàng “giải cứu” Ronaldo khỏi sân Bernabeu.

Ngoài ra, Chelsea cũng đã gia nhập cuộc đua này. Thậm chí để thương vụ diễn ra trót lọt, nhà ĐKVĐ Premier League còn lên dự định trao đổi một trong hai ngôi sao Eden Hazard và Thibaut Courtois. Đây cũng là những mục tiêu trọng điểm của “đội bóng Hoàng gia” ở kì chuyển nhượng hè.

Zidane bán Ronaldo lấy tiền mua Kante, Alaba?

Nỗ lực hết sức để giữ chân Ronaldo, nhưng HLV Zidane cũng lường trước viễn cảnh cậu trò cưng dứt áo ra đi. Chính vì vậy ngay từ bây giờ, chiến lược gia 45 tuổi đã đề đạt lên BLĐ phương án sử dụng số tiền bán Ronaldo để chiêu mộ hai ngôi sao: N'Golo Kante (Chelsea), David Alaba (Bayern Munich).

Nếu buộc phải bán Ronaldo, Zidane sẽ lấy số tiền đó chiêu mộ N'Golo Kante (Chelsea) và David Alaba (Bayern Munich).

Theo Don Balon, Zidane muốn tìm người san sẻ gánh nặng cho Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Xét mặt bằng chung của bóng đá châu Âu, không ai xuất sắc hơn Kante. Còn Alaba, cầu thủ chơi tốt cả hai cánh lẫn trung vệ vốn được Real quan tâm từ lâu.

Vấn đề ở chỗ, cả Kante lẫn Alaba đều là trụ cột không thể thiếu của Chelsea và Bayern, vì vậy khả năng hai CLB này đồng ý nhả người cho Real không cao.

Đội bóng vô danh “dụ” Ronaldo: "Tới đây sẽ được uống bia trọn đời!"

Fortuna Koln là CLB vô danh đang chơi ở giải hạng 3 Đức (3. Liga). Mùa giải vừa qua, đội bóng này cũng suýt rớt hạng khi hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 2 điểm. Thế nhưng, tên tuổi của Fortuna Koln bỗng nổi đình nổi đám ở Đức khi công khai ý định chiêu mộ Cristiano Ronaldo.

Theo đó, dù không mạnh về tài chính, Fortuna Koln lại tự tin trả cho Ronaldo “mức phí chuyển nhượng” độc nhất vô nhị: Suất uống bia Kolsch (loại bia nổi tiếng ở vòng Cologne) miễn phí trọn đời.

“Này Cristiano, Fortuna Koln đang tìm một tiền đạo. Chúng tôi không có tiền nhưng dư sức mời anh uống bia Kolsch trọn đời!”, trích lời mời gọi Ronaldo trên trang Twitter chính thức của CLB.

Đỗ Anh (tổng hợp)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-chan-nan-voi-real-zidane-nua-giu-nua-buong-c9a539855.html