Ronaldo, Michael Jackson và 10 bức tượng... xấu nhất thế giới bóng đá

Bức tượng của CR7 tại sân bay mang tên mình ở quê hương Madeira chỉ là một trong số những tác phẩm điêu khắc "không thể mê nổi" của thế giới bóng đá.

Ảnh: REUTERS

Luis Suarez

Ảnh: Facebook.

Năm ngoái, "Su thỏ" đã được NHM quê nhà Uruguay tri ân bằng một bức tượng không thể... xấu hơn với màu sắc nhợt nhạt cùng những đường nét thô kệch. Dẫu biết Suarez không phải là mẫu cầu thủ "đẹp mã", thế nhưng khi nhìn vào bức tượng này, ai cũng nghĩ thần tượng của họ không đáng bị "dìm hàng" như vậy.

Tác giả điêu khắc của bức tượng - nghệ nhân Alberto Morales Saravia thừa nhận, ông không thể làm đẹp hơn được, bởi chỉ nhìn mẫu qua ảnh chứ không phải đích thân Suarez đứng làm mẫu cho ông.

Cristiano Ronaldo

Ảnh: Getty.

Trước bức tượng bị chê là nhìn "tiểu nhân" tại sân bay ở Madeira, CR7 từng được tạc một tác phẩm vào năm 2014 với đầy đủ hình hài của anh ở một viện bảo tàng.

Vẫn dáng ăn mừng kiêu hãnh và đôi mắt sâu ấy, tất cả đều tuyệt vời trừ phần ở... đũng quần. Không hiểu khi nhìn vào tác phẩm này, người ta sẽ nghĩ CR7 là một siêu sao bóng đá hay lại liên tưởng đến nhiều thứ khác không liên quan.

David Beckham

Ảnh: Getty.

Năm 2012, Becks cho ra mắt thêm một thương hiệu đồ lót của mình. Tại thành phố sầm uất nhất thế giới - New York - anh đã được dựng một bức tượng để chào mừng sự kiện này.

Thế nhưng đã 5 năm trôi qua, người dân New York chỉ muốn tống khứ nó đi bởi chẳng ai ủng hộ một bức tượng mẫu mặc đồ lót được trưng ra giữa phố như vậy cả.

Michael Jackson

Ảnh: PA

Trước sân Craven Cottage của Fulham được dựng một bức tượng về "Ông vua nhạc Pop" Michael Jackson. Lý do ở đây là việc cựu Chủ tịch của CLB này - ông Mohamed Al Fayed là một người bạn thân của huyền thoại âm nhạc người Mỹ.

Tuy nhiên, nhìn dáng đứng cũng như cái hồn không được ổn của bức tượng mà Chủ tịch sau đó của Fulham là Shahid Khan đã dỡ nó xuống, ngay sau đó Fulham xuống hạng. Hiện tại, bức tượng đang được lưu giữ ở một bảo tàng tại Manchester.

Sven Goran Eriksson

Ảnh: Getty.

Bức tượng về HLV nổi tiếng người Thụy Điển xứng đáng là bức tượng xấu nhất trong lịch sử bóng đá. Nó không chỉ xấu với những NHM bóng đá mà bất cứ ai nhìn nó cũng không thể mê nổi.

Trông HLV đáng kính một thời của "Tam sư" chẳng khác nào một "bác học điên" ở các bộ phim viễn tưởng với cái đầu phát tướng cùng nụ cười nham hiểm.

Sau khi được trưng bày ở Torsby năm 2002, nó đã phải di dời đến một hồ bơi tại địa phương vì quá xấu.

Ted Bates

Ảnh gốc. Nguồn: PA

Và bức tượng trước sân St. Mary. Ảnh: Getty

Không hiểu Southampton cẩn thận đến đâu trong việc tri ân huyền thoại của mình. Bức tượng Ted Bates đầu tiên được đặt trước sân St. Mary đã vấp phải sự phản đối của toàn bộ CĐV CLB này.

Ngay sau đó nó đã phải dỡ xuống và thay thế bằng một tác phẩm khác bởi đối với những người yêu mến Southampton, huyền thoại của họ không có khuôn mặt "đẹp trai kiểu... ác" như vậy. Hơn hết, chân tay ông cũng không bé như thế.

Alexis Sanchez

Ảnh: Twitter.

Tiền đạo đang chơi cho Arsenal đã được CĐV quê nhà tri ân bằng việc tạc tượng sau chiến tích vô địch Copa America năm 2015.

Thế nhưng nhìn vào tác phẩm này, ai cũng công nhận Sanchez trông giống diễn viên hài David Brent hơn là một ngôi sao bóng đá. Không những thế, tay của bức tượng quá dài, có cảm giác nếu buông thõng ra, nó sẽ chạm tới đầu gối.

Alan Shearer

Ảnh: Getty.

Huyền thoại của bóng đá Anh cũng như CLB Newcastle đã có một bức tượng với khuôn mặt không thể mê nổi.

Ai cũng biết Shearer với khuôn mặt tròn và thân thiện, thế nhưng bức tượng này lại đi ngược với điều nó. Nhìn gò má hốc hác cũng như khuôn mặt dài của tác phẩm này, tất cả mọi người đều tự hỏi: "Chích chòe đang dựng tượng ai lấy tên Alan Shearer thế này?".

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/ronaldo-michael-jackson-va-10-buc-tuong-xau-nhat-the-gioi-bong-da-651698.bld