Ronaldo: Ở lại Real Madrid là sống mòn

Dù Ronaldo có thực chỉ trích đẳng cấp của đồng đội hay không, sự thật là 2 năm qua đồng đội của Ronaldo đã ngày một tụt dốc về chất lượng.

Nhìn lại trận đấu Real - Atletico

Sau thất bại 0-1 trước Atletico Madrid thứ Bảy vừa qua, Cristiano Ronaldo đã gặp rắc rối khi phát biểu sau trận của anh với đài phát thanh COPE bị hiểu lầm. Trong cuộc phỏng vấn, Ronaldo nói nguyên văn rằng “nếu mọi người đều ở tầm như tôi thì chúng ta đã đứng đầu La Liga”, ý của CR7 chỉ về vấn đề thể lực, rằng ngoài Ronaldo ra ít có cầu thủ Real nào khỏe mạnh cả mùa.

Ronaldo có nên tiếp tục ở lại Real Madrid?

Tất nhiên, từ ngữ rất dễ bị bẻ cong và đó chính xác là điều đã xảy ra, khi phát biểu của Ronaldo sau đó bị đưa lên các phương tiện truyền thông với ý rằng Ronaldo chê trình độ các đồng đội không bằng mình. Ronaldo sau đó đã phải đính chính phát biểu của mình với tờ AS, và đội trưởng Sergio Ramos tin rằng Ronaldo không bao giờ hạ thấp đồng đội một cách công khai.

Nhưng kể cả Ronaldo có không nói điều đó, thì sự thật là đội hình hiện tại của Real Madrid đã suy giảm chất lượng lẫn chiều sâu hơn nhiều so với cách đây 2 năm, khi CR7 cùng các đồng đội đăng quang Cúp nhà Vua và Champions League dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti. Tất nhiên chỉ trích đồng đội trên báo đài không phải là điều hay ho, nhưng cũng chẳng trách được Ronaldo nếu anh thực sự nghĩ vậy.

Mùa 2013/14, Real Madrid đá như lên đồng với sự hình thành của bộ ba “BBC” với Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale. Yểm trợ cho bộ ba này là một Luka Modric đã quen với La Liga và bắt đầu bước vào phong độ đỉnh cao, một Xabi Alonso luôn vững chãi trước hàng phòng ngự và một Angel Di Maria sớm được trao một vai trò gần như tự do trên hàng tiền vệ Real.

Không chỉ có đội hình xuất phát, băng ghế dự bị của Real cũng rất ổn và tạo nên chiều sâu đáng kể. Ancelotti được xoay vòng vị trí thủ môn giữa Casillas và Diego Lopez, có Varane trở lại sau chấn thương để thay thế Ramos hoặc Pepe, và Coentrao chơi tròn vai khi thay Marcelo. Tuyến tiền vệ có Isco, Khedira và Illarramendi, dù thực sự chỉ Isco là có đóng góp tích cực đáng kể. Trên hàng công Real còn có cặp đôi học viên của lò Castilla là Morata và Jese.

Ronaldo vô địch Champions League cùng Angel Di Maria, để rồi mất Di Maria vài tháng sau ngày đăng quang

Thế nhưng sau khi đoạt 2 chức vô địch cúp để kết thúc một mùa giải thành công, đội hình Real bị thay đổi. Di Maria bị tống sang MU, Xabi Alonso bị thanh lý sang Bayern Munich, Alvaro Morata bỏ sang Juventus để tìm kiếm vị trí chính thức còn Diego Lopez bị biếu không cho AC Milan để giải quyết tranh chấp Lopez – Casillas.

Barcelona đang thống trị bóng đá TBN nhờ bộ ba Messi – Suarez – Neymar, nhưng Real có thể đã ngăn cản sự hình thành của bộ ba ấy. Họ đã có cơ hội đón Luis Suarez từ Liverpool mùa hè 2014, nhưng Florentino Perez sau khi có James Rodriguez với giá xấp xỉ 80 triệu euro đã quyết định không theo đuổi tiền đạo người Uruguay. Giờ đây Suarez là tay săn bàn số 1 cho Barca mùa này, còn James gần đây bị đẩy lên ghế dự bị do phong độ thụt lùi.

Việc phá dỡ đi một đội hình vừa mới giành 2 chức vô địch là một việc làm hết sức ngu ngốc của Florentino Perez. Hãy nhìn vào đội hình Real bây giờ: vị trí hậu vệ trái của Marcelo không có ai dự bị, hàng tiền vệ có tới 4 người thích dâng cao tấn công trong khi đội hình ra sân chỉ dùng 3 tiền vệ, còn trên hàng công Jese là người duy nhất dự bị cho nhóm “BBC”.

Một mình CR7 bất lực trước Atletico

Nếu Ronaldo rời Real Madrid lúc này, anh chẳng nên cảm thấy hổ thẹn hay nợ Real điều gì. Anh đã đoạt đủ danh hiệu cho Real, đã trở thành tay săn bàn số 1 trong lịch sử CLB và đoạt Quả bóng Vàng. Ở tuổi 31, anh vẫn còn thời gian tìm tới một bến đỗ mới có đủ khả năng xây dựng đội hình phù hợp với anh để làm nên điều gì đó đặc biệt.

Còn Real Madrid lúc này không đủ khả năng để làm điều đó dù tiền thì rất nhiều. Hãy nhìn sự đơn độc của Ronaldo trên sân khi đối đầu Atletico,

Hoàng Quân

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ronaldo-o-lai-real-madrid-la-song-mon-c9a389808.html