Ronaldo sỉ nhục đồng đội - cái miệng làm tội cái thân?

Ronaldo nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong thời gian tới khi anh công khai chê bai các đồng đội sau trận thua Atletico ở vòng 26 La Liga.

Phát biểu sau trận thua 0-1 của Real trước Atletico, Ronaldo cho biết: “Nếu một đội bóng không chơi với phong độ tốt nhất, sẽ rất khó giành chiến thắng một giải đấu đường dài. Tôi không muốn sỉ nhục ai. Tôi rất thích chơi bóng với Karim Benzema, Gareth Bale, Marcelo.

Tôi không nói những cầu thủ khác như Jese Rodriguez, Lucas Vazquez hay Mateo Kovacic không giỏi. Họ rất giỏi, nhưng để có thể vô địch bạn phải luôn ở trạng thái tốt nhất và đó là vấn đề chính của chúng tôi ở mùa giải này”.

Mặc dù đã được đội trưởng Ramos đứng ra bảo vệ, nhưng phát ngôn trên khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha bị báo giới và cộng đồng mạng ném đá dữ dội. Tất cả mọi người đều cho rằng Ronaldo tự cao tự đại, không coi ai ra gì, trong khi anh mới là người có lỗi lớn nhất ở trận thua Atletico khi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Ronaldo bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn ở trận đấu với Atletico, nhưng sau đó anh lại đổ lỗi và chỉ trích đồng đội (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ báo giới và cộng đồng mạng, Ronaldo cũng bị các cầu thủ Barca mang ra làm trò cười. Dani Alves mượn hình ảnh Barca đoàn kết gắn bó để đá đều Ronaldo, trong khi Alba mỉa mai tiền đạo người Bồ bằng lời phát biểu chắc như đinh đóng cột là ở Barca không một cầu thủ nào đứng ra chỉ trích đồng đội khi thua trận.

Trước bão dư luận, Ronaldo buộc phải đứng ra chữa cháy: “Bình luận sau trận đấu của tôi đã bị hiểu lầm. Tôi không nói rằng mình tốt hơn so với các cầu thủ khác. Tôi đã đề cập đến chấn thương. Đội bóng đã mất nhiều cầu thủ vì chấn thương như Pepe, Bale, Benzema, Marcelo.

Điều đó đã làm hại đội bóng và khiến chúng tôi không đạt được đẳng cấp cao nhất của mình. Tôi có sự tôn trọng tuyệt đối với các đồng đội và không bao giờ muốn xúc phạm đến họ. Tôi không bao giờ coi bản thân mình tốt hơn bất kỳ ai”.

Ronaldo bào chữa về những lời nói của mình là điều nên làm, nhưng tiền đạo người Bồ Đào Nha khó lòng rửa hết tội danh xúc phạm và coi thường đồng đội. Bởi vì, cái tôi của những ngôi sao ở Real là rất lớn, có thể họ sẽ bằng mặt, nhưng không bao giờ bằng lòng với CR7.

Đánh giá khách quan, Ronaldo vẫn đang đứng số 1 ở Real cũng như giới cầu thủ về độ nổi tiếng và phổ biến trên mạng xã hội (200 triệu người theo dõi), nhưng CR7 phải thừa nhận rằng, trên sân cỏ, tầm quan trọng của tiền đạo người Bồ trong lối chơi của Los Blancos đã giảm từ mùa giải 2014/2015 và rõ rệt hơn ở mùa giải 2015/2016.

Người hâm mộ Ronaldo có thể bào chữa nhận định trên bằng cách đưa ra dẫn chứng, CR7 đang đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới La Liga và dẫn đầu danh sách dội bom ở Champions League. Tuy nhiên, thống kê cho thấy cựu cầu thủ MU chỉ biết bắt nạt những đội bóng nhỏ, còn mỗi khi đối đầu với những đội bóng lớn như: Barca, Atletico Madrid, Valencia, PSG thì Ronaldo lại “tàng hình”.

Rõ ràng, khi vai trò và tầm quan trọng trong lối chơi của Real đã giảm sút, rất khó để tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận được sự tôn trọng của các đồng đội như xưa, nhất là sau vụ việc ồn ào trên. “Cái miệng làm hại cái thân” - với một phòng thay đồ toàn “ông sao”, rối ren và chia bè phái như Real, rất có thể Ronaldo sẽ bị cô lập trong thời gian tới./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/ronaldo-si-nhuc-dong-doi-cai-mieng-lam-toi-cai-than-484376.vov