'Rooney châu Á' và cuộc phiêu lưu tại World Cup

Ngôi sao của CHDCND Triều Tiên Jong Tae-Se sẽ cùng các đồng đội tới Nam Phi với ước mơ lặp lại kỳ tích 44 năm trước, khi đội tuyển nước này lọt vào tới tứ kết của World Cup 1966.

CHDCND Triều Tiên vẫn luôn được nhớ đến với chiến tích thần kỳ ở kỳ World Cup trên đất Anh. Khi đó, họ bất ngờ loại đội tuyển Italy tại vòng bảng bằng tỷ số sát nút 1-0, tạo nên cú sốc lớn nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Tại vòng tứ kết, suýt nữa nước này lại lập kỳ tích khi dẫn Bồ Đào Nha 3-0 khi kết thúc hiệp một. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của huyền thoại Eusebio với 4 bàn thắng, Bắc Triều Tiên đành chia tay World Cup 1966 với kết quả thua 3-5. Tháng 6 này, thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của CHDCND Triều Tiên sẽ có cơ hội để làm lại lịch sử. Niềm hy vọng lớn nhất của họ là tiền đạo Jong Tae-Se. Tiền đạo 26 tuổi đang chơi cho CLB Kawasaki Frontale, thuộc giải vô địch Nhật Bản (J-League). Jong Tae-Se nổi bật ở thể lực với lối chơi mạnh mẽ nhưng rất thông minh và anh được mệnh danh là "Rooney châu Á". Chân sút này đã ghi được 6 bàn sau 11 trận đấu ở giải vô địch Nhật Bản (giải J-League bắt đầu từ tháng 3). Jong Tae-Se sinh tại Nhật Bản, nhưng anh đã chọn khoác áo CHDCND Triều Tiên. Anh từng theo học tại Nhật Bản theo học bổng của Bắc Triều Tiên. Jong Tae-Se được biết tới khi tỏa sáng tại giải vô địch Đông Á năm 2008. Tiền đạo này hai lần lập công cho Triều Tiên và sánh ngang cùng hai chân sút của Hàn Quốc và Nhật Bản để nhận danh hiệu Vua phá lưới. Tại vòng loại World Cup 2010, Jong Tae-Se cùng các đồng đội đánh bại Mông Cổ ở vòng sơ loại. Ở vòng hai, Triều Tiên dễ dàng vượt qua Jordan, Turkmenistan để cùng Hàn Quốc đi tiếp. Tại vòng loại cuối cùng Triều Tiên tái ngộ Hàn Quốc và cùng bảng với Iran, Ảrập Xêút và Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất. Kết thúc vòng loại Triều Tiên đứng thứ hai sau Hàn Quốc khi giành được 12 điểm sau 8 trận. Tại Nam Phi, CHDCND Triều Tiên nằm ở bảng G, cùng với Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà. Đây được cho là bảng đấu tử thần tại Nam Phi hè này. Tuy nhiên, kết quả hòa 2-2 trong trận giao hữu với nhà cựu vô địch châu Âu Hy Lạp vừa qua với sự tỏa sáng tuyệt vời của Jong Tae-Se sẽ đem tới sự tự tin cho đoàn quân của HLV Kim Jong Hun. Ngọc Thế

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/the-thao/2010/05/3b9cfa61/