Rooney và Owen ‘nổ súng’, MU đoạt danh hiệu đầu tay

(Zing) – Để Aston Villa vượt lên dẫn trước từ sớm, nhưng bản lĩnh và sự bùng nổ của Owen – Rooney, MU đã xuất sắc lội ngược dòng thắng 2-1, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch Carling Cup.

Cách đây vài ngày, cả Owen và Rooney đều đã cùng nhau “nổ súng” trong chiến thắng của M.U trước West Ham ở Premier League. Tuy vậy, những bàn thắng của bộ đôi này trên sân Wembley khi Quỷ Đỏ đọ sức với Aston Villa trong trận chung kết Carling Cup có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều. HLV Ferguson đã tỏ rõ tham vọng bảo vệ chức vô địch Carling Cup của mình ngay từ đầu trận đấu khi bố trí đến 2 tiền đạo chơi trên hàng công của M.U bao gồm Berbatov, Michael Owen và hộ công Park Ji Sung. Trong khi đó, “siêu tiền đạo" Wayne Rooney ngồi trên ghế dự bị và sẵn sàng vào sân. Đúng như dự đoán trước trận đấu, M.U đã gặp phải vô vàn khó khăn trước Aston Villa bởi đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Martin O'Neill cũng rất khát khao giành Carling Cup mùa này để khẳng định vị thế tại đấu trường Carling Cup (Aston Villa đã 5 lần vô địch Carling Cup, nhiều hơn cả MU). Quyết tâm thi đấu của The Villans được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, M.U như bị dội gáo nước lạnh vì bàn thua chóng vánh. Sau pha phạm lỗi của Vidic trước Gabriel Agbonlahor ngay trong vòng 16m50, Aston Villa được hưởng quả phạt đền. Pha quay chậm cho thấy rõ ràng Vidic đã dùng tay kéo áo Agbonlahor và đẩy Agbonlahor ngã. Milner là người bước lên hạ gục thủ thành dự bị Kuszczak bằng cú sút chìm về góc phải cầu môn. Có bàn thắng làm điểm tựa, đoàn quân HLV Martin O’Neill chơi cực kỳ hưng phấn, vây hãm Bầy Quỷ đỏ trên toàn mặt sân, khiến nhà ĐKVĐ lúng túng. Tuy vậy, đúng vào lúc NHM Aston Villa cảm thấy an tâm về đội bóng con cưng nhất, thì sai lầm mất bóng tắc trách của trung vệ kỳ cựu Dunne đã phá hỏng mọi công sức của đồng đội. Berbatov cướp được bóng và xộc thẳng vào trung lộ. Bóng được đưa đến chân của Owen, trước khi “số 7” chớp thời cơ rất nhanh, dứt điểm sệt chéo góc hạ gục thủ môn Friedel. Phút 13 và tỷ số là 1-1. Ngay sau bàn quân bình tỷ số, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, hai đội chơi bóng với tốc độ cao, sẵn sàng ăn miếng trả miếng cùng các pha uy hiếp khung thành lẫn nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ cầm bóng của Aston Villa vẫn nhỉnh hơn so với M.U cho dù Evra và Park Ji Sung chơi rất nỗ lực và xông xáo ở khu vực giữa sân. Phút 16, Milner một mình đột phá vào vòng cấm rồi nã rocket trái phá, buộc Kuszczak phải bay người hết cỡ để cứu thua. Ít phút sau, tới lượt MU đáp trả bằng pha phối hợp bật tường đẹp mắt giữa Berbatov và Park, tuy nhiên cú sút quyết định của tiền vệ người Hàn Quốc lại đi chệch cột trong gang tấc. Bước vào những phút cuối hiệp một, MU kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng họ không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự dày đặc và kỷ luật của The Villans. Phút 42, Wayne Rooney đã được HLV Ferguson tung vào sân thay cho Owen bị đau. Ở phút cộng giờ thứ 2 của hiệp một, Park Ji Sung đã suýt nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U nếu Aston Villa không nhờ cột dọc từ chối bàn thắng đẹp mắt sau hàng chuỗi các pha phối hợp kỹ thuật của Evra, Berbatov và Park Ji Sung. Qua giờ giải lao, Quỷ đỏ bất ngờ đẩy cao tốc độ và thi đấu có phần lấn lướt hơn. Phút 49, MU thực hiện pha phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn. Berbatov giật gót để Carrick cứa lòng hóc hiểm. Tuy nhiên, "người nhện" Friedel đã tung người hết cỡ để có pha cản phá xuất thần. Bước ngoặt quan trọng nhất của trận đấu xảy ra vào phút thứ 74, lại từ một tình huống tạt bóng của Valencia bên phía cánh phải để Rooney đánh đầu ghi bàn bằng cú chạm bóng chuẩn xác. Kịch bản này đã diễn ra đúng 3 lần trong hai trận đấu liên tiếp của Quỷ Đỏ. Điều đó minh chứng cho khả năng dứt điểm bằng đầu của Rooney cũng như khả năng tạt bóng của Valencia đang được cải thiện từng ngày. Đây cũng là pha lập công từ không chiến thứ 9 mùa này của R10. Những phút cuối, Aston Villa chơi "được ăn cả, ngã về không" khi dồn toàn lực lên tấn công và tạo được không ít pha hãm thành nguy hiểm. Tuy nhiên, Heskey, Dunne rồi Agbonlahor đều không thể tận dụng triệt để các cơ hội trong sự tiếc nuối của HLV Martin O’Neil. Tỷ số 2-1 được duy trì cho tới hết trận và MU lần thứ tư đăng quang tại Carling Cup. Đây cũng là lần đầu tiên Quỷ đỏ bảo vệ thành công danh hiệu này. Đội hình thi đấu: Man Utd: Kuszczak, Rafael Da Silva (Neville 65’), Vidic, J Evans, Evra, Valencia, Fletcher, Carrick, Park (Gibson 85’), Owen (Rooney 42’), Berbatov. Aston Villa: Friedel, Cuellar (Carew 80’), Collins, Dunne, Warnock, Ashley Young, Milner, Petrov, Downing, Heskey, Agbonlahor. Bàn thắng: Milner 4’ (pen) - Owen 13’, Rooney 74’

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/the-thao-anh/rooney-va-owen-no-sung-mu-doat-danh-hieu-dau-tay/a78371.html