Rủ đồng bọn đến nhà chôm đồ

Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai xảy ra nhiều vụ trộm mà thủ phạm chính là người trong gia đình. Do cần tiền tiêu xài, các “quý tử” đã rủ đồng bọn về chính ngôi nhà của mình để trộm.

Két sắt được thu giữ trong một vụ trộm mà chủ mưu là con trai của nạn nhân.Ảnh: L.L

Bê luôn két sắt của gia đình

Tối 21.7.2016, Công an P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) nhận được tin báo của chị Lê Thị Luật (42 tuổi, ngụ KP.4, P.Trảng Dài) về việc bị trộm đột nhập lấy đi két sắt trong đó có trên 40 triệu đồng tiền mặt, 4 lượng vàng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Công an P.Trảng Dài cử ngay cán bộ xuống hiện trường xác minh, điều tra và trong đêm đã phá được vụ án, bắt giữ các nghi phạm liên quan. Đáng nói, chủ mưu của vụ trộm chính là Nguyễn Văn Anh, con ruột của chị Luật.

Tại cơ quan công an, Văn Anh khai nhận do thiếu tiền chơi game và tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm két sắt của gia đình. Để thực hiện, Anh gọi điện nhờ Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, ngụ cùng khu phố) tới nhà Anh để hỗ trợ khiêng két sắt. Sau đó Nam gọi thêm Hoàng Trọng Cảnh (18 tuổi) tới phụ giúp Anh. Tại đây Nam và Cảnh đã bê két sắt lên xe rồi chở đến khu rừng tràm cách đó khoảng 3km để phá két lấy tiền và tài sản. Trong lúc đang phá két sắt thì nhận được tin báo bị công an theo dõi nên cả hai bỏ lại két sắt tìm đường chạy trốn. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ két sắt sau đó trao trả lại cho gia đình chị Luật với tài sản còn nguyên vẹn.

Trước đó, tại H.Trảng Bom (Đồng Nai) cũng xảy ra một vụ trộm tương tự mà hung thủ chính là con trai của bị hại. Theo kết quả điều tra, vào ngày 24.4.2016, Hỷ Anh Trung (14 tuổi, ngụ ấp Thuận An, xã Sông Thao, H.Trảng Bom) rủ Đinh Văn Nam (17 tuổi), Vắn Quay Hùng (16 tuổi), Hong Kỳ Phú (16 tuổi, tất cả cùng ngụ xã Sông Thao) đến nhà mình chơi. Lợi dụng những người thân trong nhà đi vắng, Trung rủ Nam, Hùng và Phú trộm tài sản của gia đình mình. Bàn bạc xong, Nam và Trung lấy cây thang tre để Trung trèo lên trần nhà dỡ la phông khu vực phòng ngủ của bà Mùi (mẹ Trung) rồi đột nhập xuống phòng lục lọi lấy đi 2 lượng vàng bốn số 9 tổng trị giá 64 triệu đồng.

Sau khi trộm xong, Trung đưa một lượng vàng cho Hùng và nhờ Hùng bán. Hùng chạy xe máy chạy về nhà nhờ mẹ của Hùng là bà Nguyễn Thị Xoi đưa đến một tiệm vàng ở TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu bán được số tiền hơn 29 triệu đồng. Số tiền này Hùng cho bà Xoi 1 triệu đồng, còn lại đưa hết cho Trung. Trung đã chia cho Nam 3 triệu đồng, Phú 6 triệu và Hùng 6 triệu đồng, số tiền còn lại Trung giữ tiêu xài cá nhân. Đến ngày 29.4.2016, Trung tiếp tục đưa cho Hùng một lượng vàng còn lại nhờ đi bán. Hùng tiếp tục nhờ mẹ mình là bà Xoi đi bán được 32 triệu đồng. Số tiền này sau khi chia cho mỗi người một ít, phần còn lại Trung giữ để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an H.Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với những nghi phạm nói trên.

Giả vờ bị bắt cóc để tống tiền gia đình

Giữa tháng 8.2016 vừa qua, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã phá một vụ án nam thanh niên giả bị bắt cóc để tống tiền gia đình. Theo đó, do thiếu nợ hàng trăm triệu đồng, Lê Nguyễn Long Huy (27 tuổi, ngụ P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) đã nhờ 3 người bạn giúp mình dựng lên màn kịch Huy bị bắt cóc nhằm mục đích đe dọa, tống tiền gia đình với số tiền 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Biên Hòa đã vạch trần thủ đoạn của Huy, bắt giữ Huy và nhóm bạn ngay sau đó.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ru-dong-bon-den-nha-chom-do-742216.html