Rủ nhau đốt rượu chơi, trẻ bị bỏng nặng

Do "nghịch dại", 5 đứa trẻ xã Uy Nỗ, Đông Anh (Hà Nội) đã mang chai rượu trong một đám cưới ra đốt chơi. Không ngờ, chai rượu phát nổ khiến một trẻ bị thương nặng phải nhập viện.

Đốt rượu chơi cùng lũ bạn, bé B. bị bỏng nặng.

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng (BV Xanh Pôn Hà Nội) cho hay, gần đây số trẻ em bị bỏng do "nghịch dại" phải nhập viện khá nhiều.

Điển hình nhất là trường hợp cháu Nguyễn Văn B, 6 tuổi, tại xã Uy Nỗ, Đông Anh (Hà Nội) bị bỏng nặng do mang chai rượu to tướng ra… đốt khiến chai phát nổ. Trẻ bị trợt hết da mặt, phần ngực, tai và chân.

Chị Trần Thị Trúc, mẹ cháu B. cho biết: "Do đám cưới quá đông, không ai để mắt đến lũ trẻ nên 5 đứa rủ nhau lấy chai rượu ra đun lên. Bất ngờ chai rượu phát nổ, cháu B. nhà tôi bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu".

Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp trẻ bị bỏng do cha mẹ bất cẩn. Sau đó, lại không biết cách sơ cứu ban đầu khiến tổn thương bỏng ngày càng nặng. Tốt nhất là ngâm ngay vùng bị bỏng vào nước lã liên tục trong khoảng 20-30 phút để giảm đau, bớt tổn thương cho nạn nhân. Tiếp đó, băng tạm thời vùng bỏng lại rồi chuyển đến BV để các bác sĩ tiến hành cứu chữa.

Đông Bích

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/ru-nhau-dot-ruou-choi-tre-bi-bong-nang/66673