Rực rỡ làng hoa ven đô ngày cận Tết

Gần tết, làng hoa Nghi Liên rực rỡ với muôn sắc màu hoa, hứa hẹn một năm bội thu cho nhiều hộ gia đình.

Làng nghề hoa cây cảnh ở xóm 4, Nghi Liên những ngày này tràn ngập sắc hoa. Hiện tại, trong làng có khoảng 20 hộ gia đình làm nghề trồng hoa, cây cảnh. Ảnh: Thành Cường

Bắt đầu từ tháng 9, các hộ gia đình ở đây trồng hoa để phục vụ cho nhu cầu Tết của người dân. Các loại hoa chủ yếu được trồng là hoa cúc, hoa màu, lay ơn…Ảnh: Thành Cường

"Mặc dù những cơn mưa lớn hồi tháng 10 khiến một số diện tích trồng hoa của bà con bị hư hại nhưng bù lại thời gian gần tết thời tiết thuận lợi giúp cho cây hoa phát triển tốt", bà Nguyễn Thị Hảo, xóm 4, Nghi Liên cho biết. Để hoa không bị mưa, gió làm gãy đổ, sáng sớm bà con ở Nghi Liên dùng những que gỗ cắm xuống các khóm hoa để bảo vệ cho cây. Ảnh: Thành Cường

Hiện tại, một số hộ gia đình ở làng hoa Nghi Liên đã bắt đầu bán hoa cho thương lái để phục vụ cho lễ cúng ông táo của người dân. Ảnh: Chu Thanh

Tuy nhiên, phần lớn số lượng hoa cúc, lay ơn... sẽ được dành để bán phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Thành Cường

Bà Hoa, người có thâm niên 20 năm trồng hoa cho biết, năm nay hoa được giá. Riêng mỗi cây cúc bán tại vườn đã có giá 3.000 đồng. Nếu thuận lợi, vụ hoa này gia đình bà thu về từ 7 - 15 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường

Chị Thu, một tiểu thương ở chợ Đông Vĩnh đến tham khảo giá chuẩn bị bán Tết và mua hoa về phục vụ cho lễ cúng ông Táo. Ảnh: Thành Cường

Trước sắc hoa rực rỡ ở làng hoa Nghi Liên... nhiều bạn trẻ đã đến tranh thủ lưu lại những bức hình kỷ niệm trước khi người dân đem hoa đi bán. Ảnh: Chu Thanh

Chu Thanh - Thành Cường

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201701/ruc-ro-lang-hoa-ven-do-ngay-can-tet-2775698/