Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

Người dân Huế thường có thói quen dạo chợ hoa Xuân được mở vào ngày 20 tháng Chạp hàng năm tại công viên Thương Bạc (Huế).

Chăm từng chậu cúc vàng khi ra chợ

Cúc vàng rực rỡ trong nắng Xuân

Những hàng cúc vàng vẫn là loài hoa chủ đạo trong chợ hoa Xuân ở Huế

Mọi người đều đổ dồn về chợ hoa làm cho không khí những ngày giáp Tết thêm nhộn nhịp.

Hoa Lan.

Một loài hoa lạ.

Hoa cúc móng rồng, loài cúc mới và đắt tiền

Chú bé bán bóng trong chợ hoa Xuân.

Một chủ hàng hoa đang gọi thêm hoa chở lên chợ.

Người trẻ dạo chơi cùng bạn bè, ghi lại những khung hình đẹp của mùa xuân.

Một hàng hoa trong chợ.

Tưới hoa

Quất kiểng cũng là loại cây được mua nhiều nhất trong dịp Tết ở Huế

Người già xem chợ hoa là nơi để ngắm, để mua những loài hoa gắn liền với những kỷ niệm của họ.

Xích lô là phương tiện chủ yếu để chở hoa về nhà của người dân xứ Huế

Cây mai 195 triệu đồng ở chợ hoa.

Chợ hoa xuân cũng là nơi thu hút nhiều tay máy, ghi lại những hình ảnh đẹp của mùa Xuân

Nụ cười của người bán hoa

Chợ hoa là một nét truyền thống đẹp của người dân xứ Huế mỗi độ xuân về. Đi chợ hoa vừa để thỏa cái thú ngắm hoa, vừa để chọn cho mình những chậu hoa đẹp nhất về trưng Tết.

Chợ hoa chủ yếu là hoa ở các vùng khác chuyển về Huế. Chỉ có hoa mai và cúc vàng là từ những vườn hoa có tiếng ở Huế mang đến.

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/anh-ruc-ro-sac-mau-hoa-xuan-dat-co-do-587832.vov