Rùng mình loạt vụ đào trộm mộ ở Việt Nam

Vụ đào trộm mộ ở Hải Dương hôm 3/7 gây xôn xao dư luận. Không ít lần, nhiều kẻ phạm pháp, bất chấp tất cả xới tung nơi yên nghỉ của người đã khuất.

Ngày 3/7, một nhóm đối tượng đào trộm mộ tại nghĩa trang Lạc Sơn (phường Thái Học, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) bị người dân phát hiện, vây bắt. Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính của các đối tượng này là Vũ Thị Thu Hà (37 tuổi, ngụ phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Đỗ Văn Thảo (37 tuổi) và Vũ Văn Linh (27 tuổi) cùng ngụ xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, Hà và đồng bọn đã thừa nhận hành vi đào mộ chị H. tại nghĩa trang Lạc Sơn (thuộc địa bàn phường Thái Học) để tìm kiếm tài sản. Hà khai khi vào thăm chồng ở trại giam đã được chồng kể lại chuyện bạn tù nói mộ chị H. có chôn 5,2 cây vàng. Nảy lòng tham, Hà đã thuê Thảo và Linh cùng thực hiện hành vi phạm tội với với mình. Ảnh ba đối tượng bị quần chúng nhân dân bắt giữ.

Tháng 1/2016, người dân xã Vĩnh Thành (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đến khu nghĩa trang để dọn dẹp thì hoảng hốt phát hiện một ngôi mộ mới bị đào bới tứ tung, một phần thi thể của cụ bà N.T.H (ngụ tại thị trấn Vĩnh Lộc) bị mất. Ảnh: Đất Việt.

Cơ quan chức năng nhận định nhóm đào trộm mộ phải có ít nhất 3 người vì khối đất đá chôn lấp ngôi mộ rất nhiều, một người khó có thể làm trong một đêm. Ảnh: Pháp luật TP HCM.

Năm 2014, vụ một mộ cổ gần 300 tuổi ở khu vực phường An Sơn (TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa bị một nhóm người đào bới. Nghiêm trọng hơn, hài cốt của người quá cố bị các đối tượng đào lên, vứt vương vãi xung quanh khiến dư luận phẫn nộ. Ảnh: ĐSPL.

Bị khởi tố về hành vi xâm phạm mồ mả, bà Thắm (45 tuổi, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) khai biết chủ nhân ngôi mộ là người giàu có nên đào để tìm cổ vật. Ảnh: Phong Vân.

Thù hận người chồng, từ nước ngoài trở về Việt Nam, cô con dâu đã rắp tâm đào mồ, trộm hài cốt của mẹ chồng mang đi giấu. Vụ việc đã nhanh chóng bị cơ quan điều tra làm sáng tỏ. Báo Tiền Phong có đưa, trong vai nàng dâu từ trời Âu trở về, Trịnh Thị Ngọc hối hả tìm về quê chồng ở thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh, để cầu khấn tổ tiên và ra mắt họ hàng. Sau đó, Ngọc giao cho em gái là Trịnh Thị Oanh, ở 18 Đồng Xá T1, phường Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng), em trai là Trịnh Như Hùng cùng một số người đào mồ bà T., mang hài cốt đi cất giấu. Ảnh minh họa. Nguồn: tinmoi.

Sau khi nhận được đơn tố giác, các điều tra viên Phòng 8, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an đã khẩn trương tiến hành điều tra và vạch trần âm mưu trả thù và việc làm vi phạm pháp luật của chị em Trịnh Thị Ngọc, Trịnh Thị Oanh, Trịnh Như Hùng và đồng bọn. Ảnh minh họa. Nguồn: VTC.

Vụ án xâm phạm mồ mả hài cốt, cưỡng đoạt tài sản tại nghĩa trang Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh xảy ra hồi cuối năm 2012 là một vụ án gây chấn động bởi thủ phạm không chỉ đòi số tiền lên tới 300 triệu đồng mà còn có những hành vi phi nhân tính, tán tận lương tâm đối với phần mộ và hài cốt người đã khuất. Ảnh đối tượng Đặng Toàn Thắng, chủ mưu vụ án lấy cắp sọ người. Nguồn ảnh: CS toàn cầu.

Sáng sớm một ngày cuối năm 2012, ông Nguyễn Hồng Quân (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) khi đến thăm mộ mẹ tại nghĩa trang Tân Mai thì phát hiện phần mộ bị đào bới. Kiểm tra hài cốt của mẹ, ông Quân phát hiện người thân phát hiện bị mất hộp sọ. Tại ngôi mộ có tờ giấy ghi dòng chữ: Muốn lấy lại, liên lạc số này (số điện thoại) nhưng phải kín...Công an xác định, Đạo Toàn Thắng và Hồ Văn Tuấn bàn ý định đào trộm hài cốt để tống tiền. Ảnh minh họa (nguồn: Dân Việt).

Sau gần 90 ngày điều tra phá án, đến tháng 3/2012, 5 thủ phạm trong vụ án trộm mộ gây phẫn nộ này là Đặng Toàn Thắng, Hồ Văn Tuấn, Vũ Trung Dũng, Nguyễn Phương Anh và Phan Văn Cương đã bị bắt. Vật chứng thu giữ là chiếc hộp sọ được xác định là của cụ bà đã nhanh chóng được trả về cho gia đình.

Linh Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/rung-minh-loat-vu-dao-trom-mo-o-viet-nam-896229.html