Rùng mình với giấc mơ 'LẠ' của người thân bé Nhật Linh trước ngày nghi phạm bị bắt

“Khi cháu Linh về, cháu đứng ở phía đầu giường ngủ và cười với bác, sau đó cháu nói với bác kẻ giết mình là người đàn ông ở gần nhà, năm nay 47 tuổi - mẹ bé Linh kể lại.

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 14/4, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông 46 tuổi, tình nghi có liên quan đến vụ án sát hại bé Nhật Linh.

Nghi phạm liên quan sát hại bé Nhật Linh bị cảnh sát Nhật Bản đưa đi vào sáng 14/4.

Người đàn ông này tên là Shibuya Yasumasa, hiện sinh sống tại Matsudo, tỉnh Chiba và cách nhà bé Linh khoảng 300m. Ông ta đang làm việc ở một công ty cho thuê bất động sản và từng là Hội trưởng Hội phụ huynh học sinh của trường Tiểu học mà bé Linh theo học.

Bé Nhật Linh ra đi là nỗi đau lớn nhất cuộc đời bố mẹ bé.

Theo Chijyo TV, người đàn ông bị bắt giữ là hội trưởng hội tình nguyện viên giám sát đường đến trường của các bé. Thông thường, vị trí này sẽ do phụ nữ đảm nhận nhưng Shibuya Yasumasa là trường hợp ngoại lệ. Vì hoạt động năng nổ, nhiệt tình nên nghi can được các phụ huynh trong khu phố bầu chọn giữ chức hội trưởng.

Lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi cảnh sát xác nhận ADN tìm thấy trên thi thể bé gái trùng khớp với Shibuya Yasumasa.

Trước thông tin này, bố của Nhật Linh - anh Lê Anh Hào - chia sẻ với NHK thông qua một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: "Tôi thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe tin kẻ tình nghi đã bị bắt. Tôi rất muốn thông báo điều này với con gái tôi".

Anh Hào tỏ ra khá bình tĩnh và muốn nhắn gửi tới nghi phạm: "Tôi sẽ chỉ tha thứ cho hắn ta nếu có thể mang con gái tôi trở lại".

Khi được biết nghi phạm là hội trưởng hội phụ huynh, giám sát viên đường đi học của các bé, anh Hào bày tỏ: "Tôi không biết người đàn ông đó, nhưng Linh có lẽ là biết. Tôi thấy rất sợ hãi khi một người như vậy lại được đi trông coi các bé".

Mẹ của Nhật Linh - chị Nguyễn Thị Nguyên - bất bình chia sẻ với trang Asahi: "Tại sao một người hàng xóm lại có thể làm điều đó? Tôi cảm thấy vô cùng tức giận".

Khi có thông từ nước sở tại, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nguyên đã từ nhà ngoại tại thôn Trà My, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng về quê nội Hưng Yên để đón Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến thăm, chia buồn.

Mẹ của Nhật Linh - chị Nguyễn Thị Nguyên - bất bình chia sẻ với trang Asahi: "Tại sao một người hàng xóm lại có thể làm điều đó? Tôi cảm thấy vô cùng tức giận".

Chị Nguyên cho hay, từ khi xảy ra sự việc với bé Linh, ai trong gia đình cũng buồn tủi, hụt hẫng. Cứ mỗi khi đêm xuống thấy trẻ nhỏ hàng xóm quây quần cùng bố mẹ chị lại khóc.

“Hàng đêm, hai vợ chồng tôi không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thấy con gái hiện về, có những đêm anh Hào ngồi dậy khóc rưng rức vì nhớ con. Có lẽ, không biết đến bao giờ nỗi đau này sẽ được nguôi ngoai”, mẹ bé Linh tâm sự.

Theo mẹ nạn nhân, cách đây ít hôm khi làm tuần đầu cho con gái xong, hai vợ chồng chị và con nhỏ sang quê ngoại ở TP. Hải Phòng nghỉ ngơi. Không biết có phải linh tính cháu Linh mách bảo hay không mà bác ruột cháu (anh trai chị Nguyên) có mơ thấy cháu về.

“Khi cháu Linh về, cháu đứng ở phía đầu giường ngủ và cười với bác, sau đó cháu nói với bác kẻ giết mình là người đàn ông ở gần nhà, năm nay 47 tuổi. Lúc nói xong thì bác không nhìn thấy Nhật Linh đâu nữa”, mẹ bé Linh kể.

Hôm sau, anh trai chị Nguyên có nói với gia đình về giấc mơ lạ tối hôm trước, có người thì cho rằng cháu chết oan nên về báo mộng. Có người lại nghĩ, vì bác thương cháu quá nên mộng mị, nhưng đến sáng hôm qua khi nghe thông tin về nghi phạm sát hại cháu Linh thì ai trong gia đình cũng giật mình và tin về giấc mơ đó.

Chị Nguyên cho biết: “Tôi biết, khi nói ra sự việc này có thể nhiều người không tin, nhưng bản thân tôi thì thấy điều đó là sự thần giao cách cảm và linh tính mách bảo của cháu Linh với người thân trong gia đình”.

Mẹ nạn nhân chia sẻ, tại Nhật Bản khi đi học thì Hội trưởng hội phụ huynh sẽ thay đổi theo từng năm học, không cố định, thậm chí cả lớp trưởng lớp học đó.

Còn theo luật pháp nước sở tại, nếu cơ quan chức năng xác định là hung thủ thì phải có bằng chứng xác thực hay phải bắt được quả tang. Cho nên, đối với sự việc bé Nhật Linh bị sát hại thì cả hai yếu tố đó không có. Mặc dù vậy, phía cơ quan chức năng phía Nhật Bản đã dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để tìm ra nghi phạm.

Được biết, nghi phạm sát hại ở khu trung cư và có hai con nhỏ đang theo học cùng trường với bé Nhật Linh. Vào ngày mai (16/4), gia đình chị Nguyên sẽ quay lại Nhật Bản để cùng với cơ quan chức năng phối hợp điều tra về nghi phạm.

Trước đó, vào ngày 24/3, trên đường đi học từ nhà tới trường, cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), trú quán tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) đang sinh sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản bị mất tích.

Đến ngày 26/3, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé Linh trong tình trạng tử vong, trên người không mặc quần áo. Sau đó 1 tuần, thi thể Nhật Linh được đưa về quê nội an táng tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/rung-minh-voi-giac-mo-la-cua-nguoi-than-be-nhat-linh-truoc-ngay-nghi-pham-bi-bat-d141762.html