Rưng rưng chuyện Trung đoàn trưởng che chở cho tân binh phút nguy nan

Nhớ ngày mới chân ướt chân nháo nhập ngũ, nay cựu chiến binh già Nguyễn Hồng Thái (92 tuổi) không thể quên người Trung đoàn trưởng năm xưa và ơn cứu mạng mình trong một trận càn ác liệt của địch.

Trên chiến trường, tình đồng chí luôn là một thứ vừa bình dị, nhưng cũng vô cùng thiêng liêng. Trong tích tắc đối diện với tử thần, sự chở che của đồng đội cùng chiến tuyến có thể quyết định số phận cả một đời người.

Đó chính là câu chuyện của ông Nguyễn Hồng Thái (92 tuổi) và người chỉ huy của mình ở Trung đoàn 176, thuộc Đại đoàn 316 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhận nhiệm vụ bảo vệ Trung đoàn trưởng là vậy, song ông Thái lại được chính cấp trên cứu sống trong một trận phục kích bất ngờ của địch. Đó là kỷ niệm mà đến bây giờ ông luôn ghi nhớ và biết ơn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/rung-rung-chuyen-trung-doan-truong-che-cho-cho-tan-binh-phut-nguy-nan-post943040.vnp