Rừng thông phòng hộ, gần trăm tuổi ở Đà Lạt bị thảm sát không thương tiếc

Theo điều tra chưa ban đầu của chúng tôi, hầu hết những cây thông cổ thụ đẹp, thẳng, to lớn, đường kính gốc từ 50cm trở lên, chiều cao đạt từ 15-20m, khoảng 60-70 năm tuổi tại khu vực núi Hòn Bồ đã bị triệt hạ không thương tiếc. Thậm chí, khi khu vực chân và lưng chừng núi, những cây thông lớn đã bị triệt hạ hết, lâm tặc còn kéo máy móc lên đỉnh núi Hòn Bồ...

Rừng thông cổ thụ tại khu vực núi Hòn Bồ, cách trụ sở UBND phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) chỉ khoảng hơn 4km bị thảm sát nghiêm trọng trong một thời gian dài, nhưng nhà chức trách nói không hay biết.

Ngày 19/5, nhận được thông tin rừng thông tại khu vực núi Hòn Bồ bị triệt hại hàng loạt, chúng tôi đã tới liên hệ với ông Nguyễn Văn Ron, Chủ tịch UBND phường 12, TP Đà Lạt đề nghị cho người phối hợp cùng phóng viên vào kiểm tra thực tế và lập biên bản hiện trường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Ron đã từ chối cho người đi cùng với lý do: “Hiện địa phương đang rất bận cho công tác bầu cử, không thể đi cùng được!...”. Ông Ron còn quả quyết công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương trong thời gian qua rất tốt.

Không còn cách nào khác, chúng tôi buộc phải một mình tiến về phía núi Hòn Bồ sừng sững, đây là ngọn núi cao nhất vùng, án ngữ phía Đông Bắc TP Đà Lạt.

Vùng rừng thông cổ thụ bị triệt hạ chỉ cách đường 723 nối liền TP Đà Lạt với phố biển Nha Trang vài trăm mét sau khi men theo con đường bê tông nhỏ, vốn là lối dẫn vào vùng sản nông nghiệp của người dân địa phương. Tại đây, hàng loạt cây thông cổ thụ quanh khu vực núi Hòn Bồ đã bị triệt hại nằm ngổn ngang khắp các triền núi.

Theo điều tra chưa ban đầu của chúng tôi, hầu hết những cây thông cổ thụ đẹp, thẳng, to lớn, đường kính gốc từ 50cm trở lên, chiều cao đạt từ 15-20m, khoảng 60-70 năm tuổi tại khu vực núi Hòn Bồ đã bị triệt hạ không thương tiếc.

Thậm chí, khi khu vực chân và lưng chừng núi, những cây thông lớn đã bị triệt hạ hết, lâm tặc còn kéo máy móc lên đỉnh núi Hòn Bồ, vốn có dốc cao thẳng đứng, để triệt hạ nốt những cây thông to lớn cuối cùng ở khu vực này. Những gì còn sót lại tại hiện trường cho thấy, rừng thông ở núi Hòn Bồ đã bị lâm tặc tàn phá, triệt hạ trong một thời gian dài.

Bên cạnh những cây thông mới bị cưa hạ cách đây chỉ một vài ngày, phần gốc vẫn còn ứa ra những dòng mủ tươi rói, cành lá còn tươi xanh thì có hàng loạt cây đã bị triệt hạ cách đây vài tuần, thậm chí vài tháng, cành la đã chuyển sang héo khô.

Ước tính, ít nhất có khoảng 60 gốc thông cổ thụ, to lớn nhất khu vực này đã bị triệt hạ. Lâm tặc cưa cây thông thành từng khúc dài khoảng 1,5m, mỗi cây chỉ lấy đoạn gốc với chiều dài từ 5-7m, phần còn lại ném bỏ ngổn ngang ngay tại hiện trường.

Một số người canh tác nông nghiệp gần khu vực này cho biết, lâm tặc thường cưa hạ thông vào ban đêm. Một người dân sản xuất nông nghiệp gần đó quả quyết rừng thông tại khu vực này đã bị tàn phá, triệt hạ từ nhiều tháng qua và tiếp diễn đến thời điểm hiện nay.

Người dân địa phương ai cũng biết rừng thông cổ thụ tại khu vực núi Hòn Bồ bị lâm tặc triệt phá không thương tiếc, thế nhưng lãnh đạo UBND phường 12, TP Đà Lạt lại nói không hay biết gì về vấn này. Đặc biệt, khu vực rừng thông bị tàn phá chỉ cách trụ sở UBND phường 12 khoảng hơn 4km đường chim bay.

Được biết, khu vực rừng thông núi Hòn Bồ thuộc rừng phòng hộ, đầu nguồn Đa Nhim. Phần lớn vùng rừng thông bị lâm tặc triệt hạ đã được UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho một doanh nghiệp tại địa phương quản lý.

Một số hình ảnh rừng thông cổ thụ ở khu vực núi Hòn Bồ, phường 12, TP Đà Lạt bị lâm tặc triệt hạ lấy gỗ:

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/rung-thong-phong-ho-gan-tram-tuoi-o-da-lat-bi-tham-sat-khong-thuong-tiec-post164865.html