Ryu Si Won - Đố phụ nữ nào ghét nổi

(TGĐA) “Nhắm mắt, chỉ thấy một thiên thần. Đó chính là thiên sứ tình yêu, người đã biến trái tim yếu đuối thành trái tim không bao giờ rớm máu…” là câu hát Ryu Si Won rất thích và cũng vì sở thích này, anh bị cho là quá ủy mị, yếu đuối trong tình yêu.

Có một thời, người ta gọi Ryu Si Won là “cây nước mắt”, vì chủ yếu những vai diễn của anh đều đau khổ, thiệt thòi. Trên phim Ryu Si Won khóc. Ngoài màn hình, khán giả nức nở và nhiều cô gái trong giấc mơ thấy mình thổn thức, bên tai vẫn văng vẳng những câu thoại qua giọng nói nghẹn ngào của Ryu Si Won. Ryu Si Won - Em yêu anh, hàng vạn phụ nữ đã nói ra câu đó. Có người hét thật to, có người nhẩm trong lòng vì còn xấu hổ để cho đến một ngày, gần như tất cả những ai hâm mộ nam diễn viên này đều đưa ra lời khẳng định, anh ấy quá tuyệt vời, đố phụ nữ nào ghét nổi Ryu Si Won! Hiệp sĩ mặt buồn Nhìn Ryu Si Won, có thể bạn sẽ thấy…não lòng. Đuôi mắt cụp xuống, khiến con người ta nhìn hiền hơn, nhưng cũng sẽ có vẻ như ù lỳ hơn, khờ khạo hơn. Dù Ryu Si Won cười, vẫn thấy một nỗi buồn ẩn chứa bên trong. “Gương mặt tôi như thế, thật sự tôi luôn hạnh phúc, ít khi buồn thảm nhưng vẫn bị gọi là Hiệp sĩ mặt buồn..”, nhiều lần Ryu Si Won thanh minh cho thần sắc buồn bã của mình nhưng anh vẫn bị xếp vào hàng “những ngôi sao khốn khổ”. Nhờ những vai diễn trong Đến cuối cuộc đời( với Kim Hee Sun ), Hạc giấy( với Myung Se Bin, Song Yoon Ah..)…Ryu Si Won trở thành Ngôi sao. Khoảng năm 98,99, vô số chàng trai “hận” Ryu Si Won vì bạn gái của mình không ngần ngại thổ lộ họ “không thể quên nổi Ryu Si Won, nhớ anh ngay cả lúc ăn và lúc ngủ”. Ảnh của Ryu Si Won được phóng to, treo trang trọng trong phòng các cô gái. Hồi đó, làn sóng Hallyu chưa xuất hiện, việc in ảnh các diễn viên để kinh doanh không được những ông chủ ngành hàng văn phòng phẩm chú ý như bây giờ nên để có được tấm hình Ryu Si Won quả thật rất khó khăn. Thân thiện với mọi người “Lúc thất vọng, nhìn ảnh Ryu Si Won thấy như được trút đi gánh nặng. Ánh mắt buồn của anh như hút hồn người, để tự thấy trái tim mình đau nhói, rồi lại ngọt ngào và thấy như mình đang được yêu thương..”, nhiều năm qua, fans Hàn Quốc và Nhật Bản đã truyền nhau những tâm sự như thế. Họ thấy vui sướng, thật hạnh phúc khi nhắc đến Ryu Si Won. Đừng bóp nát trái tim em Yêu Ryu Si Won, những cô gái quá hâm mộ anh đã thốt lên như vậy. Khác với hình tượng Bạch mã Hoàng tử giàu có, đi xe đẹp, mua tặng bạn gái những món quà đắt giá.., Ryu Si Won chủ yếu vào những vai sinh viên nghèo, cuộc sống riêng nhiều uẩn khúc nhưng cách cư xử rất đàn ông. Ánh mắt tha thiết đến nghẹn lòng đối phương, những cái nắm tay run rẩy, dáng đi buồn bã, cách đứng đợi chờ đầy khắc khoải…tạo nên một sự lôi cuốn rất riêng cho Ryu Si Won dù hành động, bối cảnh, lời thoại kiểu đó…đều không mới lạ, chẳng hề bất ngờ nhưng vẫn toát lên một sự khác biệt, được gọi là “ yêu và buồn kiểu Ryu Si Won”. “Tôi không nghĩ mình đã khiến các cô gái tổn thương, bởi họ thường tâm sự họ đau lòng khi thấy tôi trên màn ảnh hơn là thất vọng về hình tượng Ryu Si Won thể hiện. Số phận đưa tôi vào những vai diễn buồn. Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm xúc của nhân vật nên mình còn thấy đau lòng nữa là những khán giả yêu mến vai diễn đó trong phim..” Nghiện đua xe Tít mắt vì hạnh phúc Được gọi là Hiệp sĩ mặt buồn, nhưng sau ba năm miệt mài với những vai đau khổ, Ryu Si Won đã thay đổi mình qua nhiều chương trình show nổi tiếng trên truyền hình. Thường dẫn chương trình với Nữ hoàng gợi cảm Lee Hyo Ri, hai người rất “hợp cạ”, đặc biệt đều có “nụ cười hết cỡ, mở mắt ra..người ấy đã đi đến chân trời khác”, tạo nên những ấn tượng rất lôi cuốn người xem. Từ khoảng giữa những năm 2000 Ryu Si Won lấn sân, trở thành ca sĩ, chuyên gia ẩm thực và bắt đầu có những thành công ở thị trường Nhật Bản. Nhiều năm không đóng phim ở Hàn Quốc nhưng Ryu Si Won là người rất thông minh, biết cách gìn giữ và phát triển sức ảnh hưởng của mình tại quê nhà nên dù không có những vai diễn đặc sắc, đôi khi thất bại khi quá nhàm chán trong Từ khi biết em ( với Choi Jin Sil) , Áo cưới ( với Jang Na Ra, Myung Se Bin..)..nhưng Ryu Si Won vẫn là một trong những Thiên vương Hallyu sáng giá. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Ryu Si Won bật mí rằng nhờ kiểu cười tít mắt của mình, anh thường tạo ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp gỡ và đây cũng là nét đặc biệt nhất trong cách thể hiện niềm vui của Ryu Si Won. Trong phim Tạp chí thời trang “Khán giả nhớ đến những nụ cười buồn, gượng gạo của tôi trên phim. Còn ở ngoài đời, tôi lại ghi điểm từ nụ cười vui vẻ hết cỡ của mình. Không ít ông Thày đã phán ai cười tít mắt thường sung sướng, tôi tin và luôn kỳ vọng vào hạnh phúc có được từ những nụ cười của mình…” Chân dung rất thật Ryu Si Won là người kỳ quặc, sưu tầm nước hoa và dùng chiêu “hổ lốn mùi” để…tránh xa fans, có một thời dân mạng đã truyền nhau thông tin như vậy. Sau đó, chuyện Ryu Si Won phóng khoáng đầu tư, quà cáp cho cô bạn gái Seo Ji Young cũng khiến người hâm mộ có cái nhìn khác về nam diễn viên xuất thân con nhà danh giá này. Không ít tin lộ ra ngoài, rằng đôi tình nhân Ryu Si Won – Seo Ji Young có những sở thích khác người, đôi khi hơi…biến thái nhưng sau cùng, dù tưởng như đã kết hôn, cặp đôi này bất ngờ tuyên bố chia tay, sự thật về con người Ryu Si Won một lần nữa lại được đưa ra mổ xẻ. Năm 1994 Ryu Si Won trúng tuyển Khóa đào tạo Talent của đài KBS. Vai diễn của anh trong Cảm xúc đã giúp người cha khó tính cho phép con trai theo nghệ thuật. Ryu Si Won từng rất vất vả thuyết phục gia đình, chấp nhận học chuyên ngành khác để cha mẹ hài lòng và có niềm tin cho phép anh theo đuổi đam mê trở thành diễn viên. Sự thật Ryu Si Won là người hiền lành, đôi khi hơi bảo thủ. Trong giới Ryu Si Won luôn được khen ngợi biết kính trên nhường dưới, không ghen tỵ, bon chen. Anh không thích những gì quá mạnh mẽ, táo bạo, ngoại trừ những chiến lược phát triển sự nghiệp hoặc đẩy mạnh kinh doanh. Trái tim nhiều ngăn Hơn 15 năm ăn cơm nghệ thuật, luôn đứng ở đỉnh vinh quang nhưng Ryu Si Won rất khiêm tốn. Sau cuộc tình với Seo Ji Young, Ryu Si Won không bao giờ nói về chuyện tình cảm cho dù đôi lúc nụ cười quen thuộc cũng kém tươi, mỗi khi ai đó nhắc lứa 72, 73 với những cái tên như Ryu Si Won, Kim Min Jong, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung…toàn là “sao cô đơn”, cứ mải kiếm tiền thế có ngày…ế vợ. “Trái tim tôi nhiều ngăn, nên chẳng biết ngăn nào là tình yêu riêng của mình..”, Ryu Si Won đã nói như thế nhân một lần tham gia từ thiện, giúp đỡ trẻ em tàn tật nhưng có khiếu nghệ thuật. Anh tâm sự rất nhiều về tình cảm với khán giả Nhật Bản, luôn hạnh phúc vì mình có được những thành công ở xứ hoa anh đào. Không ít người đoán già đoán non, khẳng định Ryu Si Won thể nào cũng lấy vợ Nhật Bản vì anh là người tinh tế, sành điệu, thích “ở nhà Tây, ăn cơm Tàu…” thì chuyện lấy vợ Nhật cũng dễ xảy ra thôi. Ryu Si Won yêu fans đến mức nhiều người góp ý anh “một vừa hai phải”. Mới đây, Ryu Si Won công bố anh sẽ dành khoảng gần 300m2 ở khu vực tầng hầm của tòa Building mang tên Abnormal 106, tọa lạc ngay khu Samsungdong – Kangnam, một khu nổi tiếng tấc đất tấc vàng làm nơi đón tiếp fans. Đây là tòa nhà do Ryu Si Won sở hữu, đặt tên theo sinh nhật, cũng là nick name của anh. “Những ngày đông giá rét, thấy fans từ Nhật Bản đứng co ro đợi tôi ở ngoài đường, tim tôi như thắt lại…Giờ đây tôi quyết định dành chỗ cho họ trong khu vực văn phòng của mình, để ít nhất không trực tiếp gặp tôi, fans sẽ thấy ấm cúng, thấy thân mật như tôi đang tiếp họ..”. Khu vực 106 Rounge được trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại nhất. Ở đó được thiết kế như một triển lãm về Ryu Si Won, với đủ hình ảnh, băng đĩa, các MV từ khi anh mới khởi nghiệp cho đến lúc trở thành Thiên vương. Chắc chắn nơi này sẽ thu hút thêm đông khán giả đến từ các nước, vì với một ngôi sao thịnh tình như Ryu Si Won, càng ngày fans sẽ càng yêu mến anh hơn. Được lòng fan, không kiểu cách “che giấu nơi ở hay nơi làm việc”, mời fans đến nhà..tiện thể kinh doanh bán hàng lưu niệm của Hàn Quốc, sách ảnh, băng đĩa của mình.., quả thật Ryu Si Won là một nhà kinh doanh nhạy bén. Diễn xuất giỏi, ca hát cừ, nấu ăn ngon, mê chụp ảnh, nghiện đua xe thể thức 1, luôn trẻ trung, nói năng nhẹ nhàng, hay cười, thường xuyên mắc cỡ.., thoáng nói vậy khi nghĩ Ryu Si Won yếu đuối nhưng anh lại là người kiên nghị, quân tử và thật sự hoàn hảo đến từng centimet, từ cá tính đến khả năng tài chính nên đố phụ nữ nào ghét nổi Ryu Si Won… Thiếu Ngân

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/20100518091349251p95c148/ryu-si-won-do-phu-nu-nao-ghet-noi.htm