Sắc tím mùa hoa lục bình

Bất chợt trên những cung đường ven đô đầu hạ bạn có thể gặp được sắc tím hoa lục bình (còn gọi là hoa bèo). Loài hoa mang sức sống mãnh liệt cùng vẻ đẹp hoang dại nhưng không kém phần hấp dẫn trong ánh mắt bao người.

Loài hoa sống nơi ngập nước lại mang vẻ đẹp tự nhiên quyến rũ còn được gọi là bèo Nhật Bản hay hoa lục bình.

Mỗi dịp đầu hè, hoa lại vươn lên trên mặt nước với sắc hoa tuyệt đẹp tím cả một vùng không gian rộng lớn nơi ven đô.

Hoa bèo hiện diện nhiều nhất ở khu vực làng quê, nơi chân đê hay bên những ruộng lúa xanh ngắt trải dài.

Cây bèo nở hoa với sắc tím nhạt, điểm xuyết những chấm xanh lam, vàng như những họa tiết trên lông loài chim công vậy.

Với những ai từng có tuổi thơ nơi một vùng quê hay ngoại thành Hà Nội chắc hẳn không còn lạ lẫm với hoa bèo bởi nó gắn liền bao sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

Hoa bèo chợt như biểu tượng trong kí ức bởi sự xuất hiện của nó rất nhiều trong cuộc sống thường nhật.

Khi là bông hoa trao gửi yêu thương với những đôi trai gái hẹn hò, khi lại gắn bó với cảnh lao động của mẹ, cha trên những chiếc thuyền đi vớt bèo hay kéo lưới mưu sinh…

Dưới ánh nắng, hoa bèo càng lộng lẫy không kém bất cứ loài hoa nào và mang sức sống mãnh liệt chào đón mùa hạ về.

Tự nhiên, dung dị là thế nhưng sắc tím hoa bèo đã ăn sâu vào tiềm thức bao người bởi vẻ đẹp của nó gắn liền với gam mầu của quê hương, của sâu thẳm kí ức.

Theo Viết Mạnh (hanoitv)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/que-nha/sac-tim-mua-hoa-luc-binh-683042.html