“Sai một ly, đi một dặm”

"Mang bầu thì bỏ đi chứ sao!” - em thản nhiên trả lời không chút hổ thẹn khi nghe tôi cảnh tỉnh về lối sống buông thả của chính em.

Em bảo, mỗi người cần phải hiểu rõ những việc mình làm, rằng em cần phải có sự trải nghiệm về tình yêu, tình dục là một trong những biểu hiện của tình yêu. Cùng chơi với nhau từ ngày nhỏ cho đến giờ khi em đã là một thiếu nữ xinh xắn, học giỏi, tôi hiểu em rất có cá tính. Em là cô gái mạnh mẽ, dù trong việc học hay bất cứ việc gì "áo dài" cũng đều rất xuất sắc và thường đóng vai trò chỉ huy. Tôi cũng biết em có khá nhiều chàng trai theo đuổi nhưng em đều không thích và đã thẳng thừng “cắt đuôi”. Cho đến khi em gặp Toàn - một sinh viên cùng trường nghệ thuật. Tôi vẫn nhớ tâm sự của em khi bắt đầu chuyện tình yêu với Toàn. Em nói, lớp học sôi động như một xã hội thu nhỏ nhưng em lại thấy mình bị cô đơn, chịu nhiều áp lực từ việc học, việc yêu của các bạn cùng khoa. Rồi Toàn xuất hiện, tính cách nhẹ nhàng, sở thích chung về nghệ thuật và cả nụ cười rất duyên của Toàn khiến em thấy dễ chịu. Buổi đầu tình yêu của Áo dài và bạn trai rất đẹp và trong sáng. Thi thoảng, tôi cũng được mời tham gia những buổi dã ngoại chung của nhóm họa sĩ trẻ tụi em. Có lẽ do tôi thân thuộc như một người anh trai nên em đã tâm tình nhiều chuyện kể cả cảm xúc về nụ hôn đầu đời... Cho đến một hôm, ghé thăm em ở nhà trọ, tôi giật mình vì hai người đã dọn về ở chung. Tôi gặp riêng em để hỏi. Em nói, đã sống với Toàn hơn nửa năm rồi. “Nếu không có trải nghiệm thì cuộc sống thiếu thiếu thế nào ấy nên em thử cho biết. Bạn em nhiều đứa cũng sống với nhau như vợ chồng”, Áo dài xinh ngoan ngày nào của tôi trả lời hệt như một người đàn bà từng trải! Bất chấp lời khuyên của người thân và cả tôi nữa, em vẫn tiếp tục sống chung cùng Toàn và coi đó là chuyện bình thường. Em bảo, em cũng không nghĩ đến chuyện sẽ lấy Toàn khi ra trường. Áo dài ơi, trong cuộc sống có những chuyện không nên thử hay bập vào quá sớm. Em nên biết rằng cũng do trải nghiệm, thích sống thử mà nhiều bạn trẻ đã phải dang dở chuyện học hành, mang bầu, nạo phá thai, nghiêm trọng hơn là mắc các bệnh xã hội. “Sai một li đi một dặm”, người xưa vẫn dạy thế, em hãy lắng nghe lời khuyên của người thân và nghĩ đến hậu quả mà không ít các cô gái trẻ đã phải gánh chịu mà thay đổi lối sống của mình đi nhé, Áo dài! Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/nhipsongtre/411927/index.html