Sang thăm ông, hai bé trai rơi xuống ao tử vong

Trong lúc cùng bố mẹ sang thăm ông bị bệnh, hai bé trai ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã rủ nhau ra ngoài chơi, không may sau đó bị sẩy chân rơi xuống ao tử vong.

Chiều ngày 24/8, tin từ ông Nguyễn Bá Tình - Chủ tịch xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm hai bé trai tử vong.

Hai bé trai ra ao nghịch nước không may bị sẩy chân xuống ao, đuối nước tử vong. (Ảnh minh họa).

Theo đó, hai nạn nhân được xác định là cháu Hồ Văn Hưng (SN 2011, con anh Hồ Văn Hân) và cháu Nguyễn Văn Hải (con anh Nguyễn Văn Dương, cùng trú tại xã Quỳnh Lâm). Vào khoảng 19h ngày 23/8, hai cháu cùng bố mẹ sang thăm ông là Nguyễn Văn Hương bị bệnh.

Trong lúc người lớn đang nói chuyện trong nhà, hai cháu Hưng và Hải rủ nhau ra ngoài chơi. Một lúc sau, không thấy hai cháu đâu, mọi người mới hoảng hốt đi tìm. Nghi ngờ hai cháu bị rơi xuống ao nên một số người nhảy xuống tìm kiếm.

Sau 1 giờ đồng hồ, gia đình phát hiện thi thể hai cháu chìm dưới đáy ao. Hiện gia đình đã mai táng hai cháu bé theo phong tục địa phương.

Vào khoảng 15h ngày 23/8, trong lúc đi lặn biển tại khu vực cửa biển Lạch Kèn (thuộc xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), em Trần Hữu Thuật (SN 1995, trú thôn 10, xã Thạch Bằng) bất ngờ gặp sự cố thuyền dời đi, khiến vòi oxi bị gập. Do mới tập lặn, không xử lý được tình huống dẫn đến nạn nhân bị ngạt thở, đuối nước.

Được biết, Thuật đang theo học Đại học mỏ địa chất tại Hà Nội. Do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bệnh nặng không có tiền theo học nên thời gian gần đây, Thuật phải nghỉ học về quê theo người dân đi lặn biển kiếm tiền để mong quay lại giảng đường.

Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền xã Thạch Bằng đã xuống động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Ngọc Tuấn - Hồ Thắng

Nguồn: Người đưa tin

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/sang-tham-ong-hai-be-trai-roi-xuong-ao-tu-vong-a159211.html