Sao nữ và bạn trai đánh con thiếu tướng gặp nhiều rắc rối

Nữ diễn viên Lakana Wattanawongsiri và bạn trai bị điều tra sau vụ hành hung con trai thiếu tướng quân đội Thái Lan. Mẹ của nạn nhân và nghi phạm đều đã lên tiếng.

Vụ con trai của thiếu tướng Witthaya Wankawisan, chỉ huy quân đoàn 38, bị đánh tại một quán rượu ở Chiang Mai hôm 25/11 vẫn đang gây xôn xao dư luận Thái Lan.

Tờ Bưu điện Bangkok cho biết nữ diễn viên Lakana Wattanawongsiri hiện tránh mặt truyền thông. Cô bị cắt hợp đồng quảng cáo do nghi vấn liên quan đến vụ hành hung.

Sao nữ 33 tuổi tắt điện thoại và từ chối trả lời phỏng vấn. Cô còn than mệt mỏi vì tin đồn sắp kết hôn với ông chủ quán rượu. “Chúng tôi chưa có kế hoạch gì”, cô cho biết.

Nữ diễn viên và bạn trai lao đao sau sự việc. Ảnh: Thairath.

Trong khi đó, bạn trai cô - doanh nhân Kritsana Amitsoon - vừa trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ bị thẩm vấn liên tục tại sở cảnh sát Chiang Mai. Anh này nộp 200.000 Baht để được tại ngoại.

Cảnh sát cho biết đang mở cuộc điều tra. Nhưng dư luận Thái Lan tin rằng vụ hành hung con trai thiếu tướng quân đội sẽ khiến cuộc sống nữ diễn viên Lakana cùng bạn trai gặp rắc rối.

Tờ Thairath cho biết doanh nhân Amitsoon sở hữu quán rượu cùng chuỗi kinh doanh phức hợp ở Chiang Mai. Sau sự việc vừa qua, quán rượu đã bị đóng cửa với lý do thiếu căn cứ pháp lý.

Cùng với đó, đơn vị cho thuê đất đột ngột đòi cắt hợp đồng. Doanh nhân này hiện phải lo dỡ bỏ toàn bộ quán. Khu kinh doanh phức hợp còn lại cũng bị kiểm tra và đối mặt nguy cơ đóng cửa vì vấn đề pháp lý.

Quán rượu đã bị đóng cửa và một số cơ sở kinh doanh của đại gia Amitsoon có nguy cơ bị điều tra vì thiếu căn cứ pháp lý.

“Amitsoon vốn là cổ đông lớn của hệ thống nhà hàng tại Chiang Mai. Nhưng hiện nay, anh bị hủy bỏ quyền cổ đông. Các đối tác đồng loạt phủ nhận có quan hệ làm ăn với anh này”, Bưu điện Bangkok trích dẫn.

Mẹ doanh nhân Amitsoon cho biết con trai bà đang sống trong sợ hãi. “Con trai nói về rủi ro vì con trai một vị tướng. Việc kinh doanh trắc trở, thậm chí nó còn bị đe dọa bắt cóc”, bà nói.

Bà cho rằng Amitsoon không phải là kẻ chủ mưu trong việc huy động nhóm vệ sĩ tấn công người khác. Trong khi đó, mẹ nạn nhân - bà Issarajnuwat - khẳng định sẽ kiên quyết khởi kiện đến cùng.

“Khi gọi điện, con trai nói về việc cháu bị ép đi vệ sinh ở phòng dành cho phụ nữ. Con trai tôi bị đánh đến suýt chết. Hung thủ và bạn gái nổi tiếng của anh ta đang bịa đặt câu chuyện để thoát tội", bà bức xúc.

"Anh ta nghĩ tôi sẽ tha thứ cho một kẻ sai vệ sĩ nhốt con trai tôi trong phòng rồi đánh đập cho tới tận thang máy sao? Tôi thực sự thất vọng khi giờ phút này, mẹ anh ta vẫn bảo vệ con trai mù quáng”, bà nhấn mạnh.

Nạn nhân bị đánh dã man tại quán rượu.

Trước đó, hôm 25/11, Issarajnuwat Wankawisan (23 tuổi), sinh viên trường Đại học Payap, đến quán rượu Malin Sky ở quận Muang một mình. Khi anh này muốn vào nhà vệ sinh thì bất ngờ bị một nhóm vệ sĩ đứng ra chắn đường. Họ yêu cầu anh đứng ngoài chờ đợi vì phía bên trong đang có 5 - 6 diễn viên nổi tiếng.

Bị ép dùng nhà vệ sinh nữ, anh không đồng ý, tỏ thái độ chống đối. Kết quả anh bị nhóm người này đánh tới tấp. “Tôi chạy đến khu vực thang máy nhưng đám người vẫn đuổi theo. Những việc sau đó tôi không còn nhớ rõ vì bị ngất”, anh nói thêm.

Các bác sĩ cho biết Wankawisan bị chấn thương phần mềm nghiêm trọng, mắt trái hiện chưa thể mở, có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực, vùng mũi và xương hàm cũng bị chấn thương, ứ huyết, xương đầu gối bị gãy. Wankawisan là con trai một thiếu tướng quân đội Thái Lan.

Sau vụ việc, nữ diễn viên Lakana cũng bị điều tra vì cáo buộc “gián tiếp gây ra vụ hành hung”. Lukkana Wattanawongsiri sinh năm 1983, được chú ý sau khi chiến thắng tại cuộc thi Siêu mẫu Thái Lan năm 2000. Sau đó, cô chuyển hướng trở thành diễn viên và tạo được dấu ấn nhờ phim Kan Kor Kad.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-nu-va-ban-trai-so-bi-bat-coc-sau-khi-danh-nham-con-trai-thieu-tuong-post703369.html