Sao U22 Việt Nam: Chiều nay, Thanh Bình đã đi đâu?

Lê Thanh Bình đã và đang phải chiến đấu với từng cơn đau dạ dày để góp mặt tại SEA Games, đấu trường mà 2 năm về trước anh tự nhận là thất bại vì không hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Sao U22 Việt Nam chiến đấu với cơn đau dạ dày để 'gặt vàng' SEA Games

Trong trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc) diễn ra chiều nay (9/8), U22 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước CLB Busan FC.

Có một điều đáng chú ý, HLV Hữu Thắng đã sử dụng 2 đội hình khác nhau ở hai hiệp đấu. Tức, 22 cầu thủ đã được tạo điều kiện để ra sân. Hai cái tên ngồi ngoài là thủ môn Đỗ Sỹ Huy và tiền đạo Lê Thanh Bình.

Trường hợp của Đỗ Sỹ Huy phải ngồi trên băng dự không phải là điều quá ngạc nhiên. Bởi thực tế, từ ngày được gọi lên U22 Việt Nam, Huy đã không thể cạnh tranh với 2 đồng nghiệp của mình là Phí Minh Long và Bùi Tiến Dũng.

Với Lê Thanh Bình lại khác. Trong tay HLV Hữu Thắng hiện đang có 3 tiền đạo đúng nghĩa. Ngoài Thanh Bình còn có Hà Đức Chính và Hồ Tuấn Tài.

Trong số này, Đức Chinh đang là sự lựa chọn số 1. Còn vị trí số 2 đang chia đều cho Tuấn Tài và Thanh Bình. Có vẻ như Thanh Bình đang có ưu thế hơn đồng đội nhờ những lần vào sân và mang đến những thay đổi đáng kể.

Thanh Bình (hàng trên, thứ 3 từ trái sang phải) cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 2015.

Song chiều nay, tiền đạo đang khoác áo FLC Thanh Hóa đã phải vắng mặt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vài ngày qua, Thanh Bình đã gặp phải chứng đau dạ dày. Anh phải kiêng cữ các loại thức ăn cay, thậm chí phải bỏ bữa vì những cơn đau hành hạ.

Dĩ nhiên, Bình cũng không thể tập luyện bình thường như các đồng đội của anh. Dẫu vậy, anh vẫn nén cơn đau, vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể để đến với SEA Games, vốn đang được đếm ngược từng ngày.

Lê Thanh Bình là "nhân tố X"

Không chỉ tại SEA Games 2015 và ngay từ thời điểm hiện tại, Thanh Bình là một đối tác ăn ý với Công Phượng bởi anh sở hữu nền tảng kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt. Trong những trường hợp cần sự đột phá, Thanh Bình sẽ là người vào sân bởi Tuấn Tài có lối chơi giống với Đức Chinh.

Quà cho tổ quốc, quà cho con

Lê Thanh Bình không phải là cái tên xa lạ. Dưới triều đại của HLV Toshiya Miura, tiền đạo người xứ Thanh chính là sự lựa chọn số 1 trên hàng công.

Một trong những cầu thủ của U23 Việt Nam mà hàng phòng ngự U23 Thái Lan phải "chỉ mặt gọi tên" tại SEA Games 28 diễn ra cách đây 2 năm không phải là Công Phượng, Văn Toàn hay Mạc Hồng Quân… mà đó chính là Lê Thanh Bình.

Chính Thanh Bình là cầu thủ duy nhất của cả giải đấu ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U23 Thái Lan. Đó là trận đấu mà đội bóng của ông Miura đã thất thủ với tỷ số 1-3 ở trận đấu cuối cùng vòng bảng. Sau đó, U23 Việt Nam đã thua Myanmar ở bán kết và chỉ vượt qua Indonesia trong trận tranh hạng Ba.

Còn nhớ, thời điểm cầm chiếc HCĐ trên tay, Bình nói với chúng tôi: "Ghi bàn vào lưới Thái Lan vô cùng khó nên khi đã có mới thấy được giá trị. Nhưng nó chẳng là gì khi đội nhà thua cuộc. Vì thế, bàn thắng đó chỉ mang tính danh dự mà thôi".

Sau kỳ SEA Games ấy, Bình trở về CLB và được đôn chơi lên đội 1 của FLC Thanh Hóa. Cho đến nay, tiền đạo này đã là một quân bài quan trọng của HLV Ljupko Petrovic trong tham vọng đưa đội bóng xứ Thanh tới ngôi vua của V-League.

Vừa qua, Lê Thanh Bình cũng đã có "bàn thắng cuộc đời" khi bà xã anh Đỗ Diệu Trang đã có tin vui. Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ như in, sau pha làm bàn vào lưới của Macau (TQ) tại vòng loại U23 châu Á 2018, Thanh Bình đã thực hiện pha ăn mừng… bụng bầu vô cùng ấn tượng và tình cảm.

Trước ngày lên đường tập huấn tại Hàn Quốc, Bình chia sẻ rằng: "Lần này nếu có mặt phải quyết đổi màu huy chương. Năm 2015, giành được HCĐ nhưng đã không hoàn thành mục tiêu đề ra.

SEA Games này chắc chắn phải khác vì không chỉ vì màu cờ sắc áo, nghĩa vụ quốc gia mà còn phải chiến đấu để lấy đó làm món quà nho nhỏ cho bà xã và con yêu".

Như đã nói, những cơn đau dạ dày đang khiến cho Lê Thanh Bình mất ăn, mất ngủ… Nhưng anh không đầu hàng mà vẫn cố gắng chiến đấu với nó để giành lấy chiếc vé tham dự SEA Games và cũng để hoàn thành tâm niệm của mình.

Thanh Bình không cô đơn vì sau nhưng anh còn có đồng đội. Điều quan trọng bây giờ là anh không quay đầu, buông bỏ, bởi không phải ai cũng được vinh dự khoác ngôi sao vàng trên ngực áo. Và bởi ở quê nhà, cả vợ và con đang chờ Bình, một người đàn ông đúng nghĩa "vinh quy" trong ngày về.

U22 Việt Nam tổ chức sinh nhật cho Thanh Bình và một vài đồng đội.

Nếu Thanh Bình bị loại…

U22 Việt Nam sẽ phải rút danh sách từ 24 xuống 20 người khi tham dự SEA Games. Với hoàn cảnh hiện tại, chẳng có gì bảo đảm Thanh Bình không bị gạch tên. Nhưng có lẽ, HLV Hữu Thắng và các cộng sự sẽ chờ đợ đến phút cuối cùng bởi tiền đạo này rất cần cho đội tuyển

Nguồn TTTO

.

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/sao-u22-viet-nam-chieu-nay-thanh-binh-da-di-dau_n28494.html