Sao Việt bật mí về món quà bí mật trong Valentine 2017

Ngày lễ tình yêu (Valentine) 14/2 là sự kiện nhận được nhiều mong chờ, háo hức về cách bày tỏ tình yêu của con người với biên độ được mở rộng để không chỉ là ngày thuộc về tình yêu đôi lứa. Là những người nổi tiếng, luôn nhận được sự quan tâm chú ý của dư luận, nhiều sao Việt đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi khi “khoe” quà “khủng” dịp Valentine. PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc trò chuyện với một số nghệ sĩ xung quanh chủ đề này.

Vợ chồng đạo diễn Dustin Nguyễn - Bebe Phạm. Ảnh: TL

Cao Thái Sơn: “Ngoan vừa” thì có tất cả!

Nhắc đến ca sĩ Cao Thái Sơn, nhiều người thường liên tưởng ngay tới sự “chơi trội”, sẵn sàng “vung tay” tặng người thân hay “một nửa” của mình những món quà khủng. Hỏi Cao Thái Sơn về kế hoạch cho lễ Valentine năm nay, anh cởi mở: “Bắt đầu từ vài ngày trước đó, tôi đã chuẩn bị cho Lễ tình nhân bên gia đình và “một nửa” của mình. Ngày 12 – 13/2 là khoảng thời gian tôi dành cho gia đình, người yêu tôi cũng tham gia vào sự kiện ấy. Riêng ngày 14/2, tôi đã từ chối nhận show để dành nguyên một buổi tối thật lãng mạn bên người yêu”. Nam ca sĩ bật mí thêm, anh đã đặt một bữa tiệc ở nhà hàng trên cao với không gian trải đầy hoa hồng và nến hứa hẹn “một nửa” của mình sẽ cảm thấy bất ngờ và hạnh phúc. Chúng tôi hỏi vui: “Lần này, quà “khủng” của Cao Thái Sơn có… kim cương không?”. Anh trả lời: “Không! Vì trước đó đã có rồi!”.

Bày tỏ về quan điểm xung quanh vấn đề vật chất và tình yêu, giọng ca “Tình yêu trở lại” chia sẻ: “Trong tình cảm, khi chúng ta yêu một người nào đó, dường như tất cả những thứ mang tính vật chất sẽ trở nên bình thường. Mình chẳng tiếc gì cả và tất nhiên ai yêu mình cũng chẳng màng gì cả. Thường thì, người nào không đặt nặng vật chất sẽ có tất cả những gì họ muốn. Trái lại, ai cân đo đong đếm thực dụng, lộ liễu dễ chẳng có gì hết. Trong câu chuyện của mình, tôi may mắn vì “một nửa” chẳng cần gì cả. Họ sống đơn giản thì tôi lại muốn quan tâm nhiều hơn. Có câu nói vui: “Ngoan vừa thì có tất cả, ngoan quá thì chẳng có gì” mà! So với những năm trước, Valentine năm nay với tôi có phần khác biệt. Tôi đã bước sang giai đoạn đủ trưởng thành, có chỗ đứng trong đời sống nên Lễ Tình nhân hoàn toàn đủ khả năng để làm được những gì mình muốn khiến “một nửa” hạnh phúc. Sự trưởng thành cùng đồng nghĩa với chuyện tôi nhìn nhận về cuộc sống, tình yêu rõ ràng hơn, biết trân trọng hơn, nhất là khi chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, biến cố”.

Bebe Phạm: Thích bạc hơn… kim cương!

Chia sẻ về lễ Valentine, người mẫu Bebe Phạm nhớ lại, năm ngoái ngày lễ này rơi vào dịp Tết Nguyên đán nên vợ chồng cô đều quên, riêng năm nay thì không còn “cơ hội” quên nữa. “Cũng như nhiều gia đình khác, khi chúng tôi đã có con nhỏ, những dịp lễ lạt cũng bớt phần háo hức, riêng tư hay hình thức. Valentine năm trước, người giúp việc về quê ăn Tết, chỉ có hai vợ chồng tôi trông nom các con, lo cỗ bàn khách khứa nên cho đến hết ngày, lúc đã mệt mỏi lừ đừ có cô bạn gọi đến khoe được nhận quà trong ngày lễ tình yêu, chúng tôi mới vỡ lẽ nhìn nhau. Năm nay, các cháu đã lớn hơn một chút thì công việc cuốn chúng tôi với nhiều kế hoạch điện ảnh. Tôi và anh Dustin vừa từ Mỹ về được 2 ngày, giờ lại sắp xếp đồ chuẩn bị sang Thái Lan làm việc trong 4 ngày nên lễ tình yêu ở xứ Chùa Vàng có thể là một kỷ niệm đặc biệt với tôi”, Bebe Phạm nói.

Bà xã của đạo diễn Dustin Nguyễn tiết lộ, chồng cô vốn là người chu đáo, lãng mạn. Cách đây ít ngày, anh có “bóng gió” với vợ về chuyện đã chuẩn bị món quà cho lễ tình yêu và cô đang háo hức mong chờ. Trước câu hỏi: “Đạo diễn Dustin Nguyễn có “vung tay” tặng vợ quà “khủng” như nhiều sao Việt hay không?”, người mẫu Bebe Phạm chia sẻ: “Anh Dustin chắc chắn sẽ tặng hoa còn món quà thì tương đối “nhạy cảm”. Anh ấy hay dò ý vợ. Trước đây, mỗi lần đi mua sắm, thấy tôi thích đồ gì thể nào anh ấy cũng mua ngay. Tôi vừa thương, vừa giận vì phụ nữ có gia đình rồi hay tiếc tiền. Lâu dần, tôi hay cầm lòng không dám tỏ ra thích món đồ gì quá”.

Bebe Phạm tiết lộ thêm, Dusin Nguyễn có gu thẩm mỹ cao về nữ trang. Trước khi về Việt Nam, anh theo nghề thiết kế trang sức, cửa hàng riêng có nhiều mẫu bán chạy, được các nghệ sĩ nước ngoài ưa chuộng. Riêng mẹ Dustin Nguyễn, nhờ kinh nghiệm làm chủ tiệm trang sức nên bà rất sành về đồ trang sức xa xỉ. Từ nhẫn đính hôn, nhẫn cưới của Bebe Phạm đều do chồng và mẹ chồng chọn mẫu, chọn thợ chế tác. Tuy nhiên, Bebe Phạm thừa nhận, cô thích bạc hơn… kim cương. Lý giải sở thích “khác người” này, cô bày tỏ, do mắc “tật” hay quên đồ, mất đồ… nên cô e ngại trước đồ xa xỉ, cũng ít đeo nữ trang vì sợ mất.

Bebe Phạm chia sẻ, bản thân cô khô khan hơn chồng về cách bày tỏ tình cảm với mọi người trong khi Dustin Nguyễn lại rất tinh tế. Ngày lễ tình yêu hay dù là sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày quen nhau, ngày cưới của hai vợ chồng… một khi anh đã ra ngoài mua hoa tặng vợ thì luôn luôn có một bó khác tặng mẹ, hoặc tặng em gái vợ khi biết những người phụ nữ ấy đang ở chung một mái nhà.

Dịp Valentine năm nay, diễn viên Lã Thanh Huyền đã thu hút sự chú ý của dư luận khi chia sẻ hình ảnh về chiếc nhẫn kim cương với lời chú thích: “Kim cương luôn là người bạn thân nhất của phụ nữ. Happy Valentine”. Cô bật mí: “Valentine năm nay, tôi đã có kế hoạch cùng gia đình tổ chức một bữa tối lãng mạn. Không chỉ có vợ chồng tôi mà còn có cả cậu con trai nhỏ - kết tinh của tình yêu chúng tôi. Tôi cho rằng, ngày này là dịp để hai người bày tỏ tình cảm cho nhau và hi vọng 365 ngày trong năm thì ngày nào cũng là Valentine”. Về giá trị của món quà “khủng”, nữ diễn viên cẩn trọng từ chối đưa ra bình luận hay tiết lộ chi tiết cụ thể.

Thành Nam

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/sao-viet-bat-mi-ve-mon-qua-bi-mat-trong-valentine-2017-20170214082305976.htm