Sát hại người tình rồi sang nhà nghỉ khác tự sát

Sau một ngày gây án đối tượng được phát hiện đã tử vong trong tình trạng sùi bọt mép, có dấu hiệu của việc chết vì nhiễm độc.

Liên quan đến vụ góa phụ mang bầu bị người tình xiết cổ trong nhà nghỉ, chiều ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết nghi can sát hại góa phụ Vũ Thị Hoa (45 tuổi, ở xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) đã tự sát.

Nghi can tên Đỗ Văn Phước (42 tuổi, quê Nam Định, hiện trú xã Hà Lâm, huyện Đạ Hoai, Lâm Đồng).

Theo điều tra bước đầu, khoảng 14h ngày 7/2, Phước cùng chị Hoa đến một nhà nghỉ ở thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) thuê phòng nghỉ. Khoảng một giờ sau, Phước rời đi và dặn lễ tân “để yên cho vợ ngủ, không làm phiền”.

Một điều tra viên của vụ án cho biết, sau khi gây án, Phước bỏ trốn và thuê một nhà nghỉ khác ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để ở. Tại đây, đối tượng đã tiêm thuốc độc vào người để tự sát, sau một ngày gây án.

Nhà nghỉ Hà Tuấn - nơi chị Hoa được phát hiện đã chết trong phòng nghỉ. Ảnh: Báo NLĐ

Khám xét hiện trường, cơ quan công an phát hiện một số vỏ thuốc, xi lanh. Bản thân đối tượng Phước tử vong trong tình trạng sùi bọt mép, có dấu hiệu của việc chết vì nhiễm độc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, cơ quan công an đã bàn giao thi thể của đối tượng Phước cho gia đình đưa về quê mai táng.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn về mặt tình cảm. Bản thân chị Vũ Thị Hoa và đối tượng Phước đã có quan hệ tình cảm với nhau một thời gian dài.

Gần đây, thấy chị Hoa có biểu hiện xa lánh và muốn chấm dứt mối quan hệ này nên Phước tìm cách níu kéo. Phước cũng đã nhiều lần đe dọa chị này, nếu chia tay Phước sẽ giết chị rồi tự sát.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do nghi phạm chính liên quan đến vụ án đã chết nên sẽ đình chỉ.

Được biết, chồng chị Hoa mất khi con trai mới được 7 tuổi do tai nạn giao thông khi đang đi làm thuê ở trong nam. Chị Hoa ở vậy bươn trải ngược xuôi làm thuê, làm hàng xáo cùng mấy sào ruộng để nuôi con.

Năm 2013, chị Hoa vào trong miền Nam làm công nhân may, còn con trai làm nghề thợ mộc. Thỉnh thoảng nhân ngày giỗ tết hai mẹ con mới về quê. Ngày 5/2 chị Hoa về quê lo đám cưới cho con trai Phạm Văn H thì mấy ngày sau xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Thùy Dung (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-nguoi-tinh-roi-sang-nha-nghi-khac-tu-sat-3329074/