Sát thủ bóng đêm (Kỳ 3)

(24h) - 1 ngày sau khi người đàn ông đến báo cảnh sát về việc mất tích của cô cháu gái, một công nhân môi trường làm nhiệm vụ quét dọn lá rơi trên bờ suối uốn lượn quanh khu công viên đã chạm cái cào (dùng để quét dọn) vào thi thể của một phụ nữ trẻ có mái tóc màu nâu.

Nạn nhân chính là Julia Gonçalves. Khi được phát hiện, từ ngực đế đầu gối của cô gái trẻ không hề có quần áo che đậy. Theo bác sĩ pháp y, nạn nhân đã bị giết cách đó 2 ngày. Có vẻ như kẻ sát nhân đã núp trong bóng tối, chờ đợi, rình mò cô gái. Khi Julia đi qua trước mặt hắn, hắn liền nhảy ra giáng một cú mạnh vào đầu trước khi bắn chết nạn nhân bằng một phát súng vào sau gáy. Vài giờ sau khi thi thể Julia được phát hiện, cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi xách và váy của nạn nhân được giấu dưới đống lá khô. Cảnh sát trưởng Christian Jacob tìm được một nhân chứng trong vụ mạng này. Đó là một người phụ nữ. Theo nhân chứng này, vào khoảng 5h45 ngày 25/11/1975, qua ánh đèn pha xe ô tô của mình, bà nhìn thấy một người đàn ông núp sau những tán lá trong công viên. Hắn vận đồ tối màu, khá đẹp trai và có mái tóc màu đen. Đặc biệt, bà nhớ rất rõ ánh mắt hắn nhìn mình, rất đáng sợ (giống hệt ánh mắt mà cô gái trẻ 19 tuổi Micheline Mérienne đã tả lại với cảnh sát về kẻ đã giết hại mẹ cô vào năm 1969). Trong quá trình điều tra, thanh tra Neveu đã đưa ra được một giả thiết về hàng loạt các vụ giết người xảy ra trong mấy năm liền ở Nogent-sur-Oise. Trong vòng 7 năm, đã có hàng chục vụ trộm cắp xảy ra trong vùng. Ông nhận thấy nhiều tình tiết đáng lưu ý như trong vụ giết hại Josette Routier, kẻ giết người đã dùng một chiếc chăn căng lên trước cửa sổ để che ánh sáng. Trước khi rời hiện trường, hắn còn bày ra những bức ảnh của gia chủ. Trong một số vụ án mạng khác cũng có tình tiết này. Điều đó chứng tỏ thủ phạm của những vụ đột nhập này là một tên trộm, đồng thời là một kẻ chuyên nhìn trộm. Từ đây, thanh tra Neveu đi đến kết luận: tên trộm và kẻ giết người ở Nogent-sur-Ois chỉ là một. Sáng sớm ngày 6/1/1976, Françoise Jakubowska, 21 tuổi, cô gái trẻ có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu, là thư ký hành chính ở Bộ Điện lực pháp rời nhà để đi làm. Lúc này trời vẫn còn tối và mưa bắt đầu lắc rắc trên con đường dẫn tới nhà ga Viller-Saint-Paul. Bỗng nhiên, một người đàn ông từ trong bóng tối nhảy ra, túm lấy Françoise và đập dùi cui vào đầu cô. Rồi hắn đâm nhiều nhát dao găm vào ngực cô. Hắn chĩa nòng súng cac-bin loại 22 ly vào thái dương cô gái trẻ và bóp cò. Sau cùng, hắn lột trần cô gái từ đầu ngực đến đầu gối. Xong việc, tên sát nhân biến mất mà không để lại dấu vết nào. Mặc dù không có dấu vết nào nhưng có vẻ như Françoise Jakubowska là nạn nhân tiếp theo của “sát thủ bóng đêm”. Lúc này, báo chí Paris, các kênh truyền hình, đài phát thanh lại tiếp tục cử phóng viên của họ đến để đưa tin về vụ này. Lúc này, cảnh sát có thêm một nhân chứng mới. Maria D., một phụ nữ 35 tuổi gốc Bồ Đào Nha đã khai với họ rằng hồi đầu năm, có vài lần bà bị một người đàn ông cao lớn, tóc nâu theo dõi. Hắn che mặt bằng một chiếc khăn trùm. Những lần đó xảy ra vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng, khi bà trở về nhà sau giờ làm việc. Cũng như 2 nhân chứng trước, bà Maria nhớ rất rõ ánh mắt nhìn ghê sợ của người đàn ông. Liệu với những nhân chứng kèm lời khai "ít ỏi" về người đàn ông bí ẩn, cảnh sát Nogent-sur-Oise có thể tìm ra một vài kẻ tình nghi là "sát thủ bóng đêm", mời các bạn đón đọc "Sát thủ bóng đêm" (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM thứ Hai, 19/10/2009 trong mục Kỳ án.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/256536/sat-thu-bong-dem-ky-3.24h