Sát thủ tình trường

Đã bao cô gái từng trong vòng tay gã, và từng ấy cô gái đã bị gã đá phăng không thương tiếc để tiếp tục những mối tình chóng vánh với người tình mới.

'Sát thủ tình trường' là biệt danh mà bạn bè đặt cho gã, bởi vì gã đã có quá nhiều thành tích trong việc trinh phục trái tim của các cô gái. Gã luôn tự hào vì điều đó. Đã bao cô gái từng trong vòng tay gã, và từng ấy cô gái đã bị gã đá phăng không thương tiếc để tiếp tục những mối tình chóng vánh với người tình mới.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ gã. Gã mang hoa quả ra mộ mẹ thắp hương cho mẹ. Trời nắng nóng từ sớm, tiếng ve đầu hè kêu rền rĩ làm cho gã thấy bức bối. Gã vào cái chòi hình lục giác ngay giữa nghã trang để nghỉ. Có cơn gió từ đâu lạc tới cho gã một cảm giác thật dễ chịu, mắt gã liu diu buồn ngủ…

Nhưng kìa, có một bóng hồng xuất hiện. Mắt của gã bắt đầu sáng lên, gã quét một lượt trên cái dáng mềm mại kia. Gã đoán cô gái chắc cũng đi thăm mộ người thân như mình. Rồi cô gái cũng đến bên gã, cái cười thật quyến rũ và giọng nói thì là lạ và mỏng như sương đêm.

- Chào anh!

Chao ôi! Nàng cười mê hoặc làm sao! – Gã xuýt nữa thốt lên như thế. Gã ngây người trước vẻ kiêu sa mà gã cho là lần đầu tiên làm gã rung động.

Rồi sau đó, với những kinh nghiệm và khả năng thiên bẩm, gã đã từng bước dẫn dụ con mồi của mình sa dần vào lưới tình mà hắn đã giăng.

Cô gái quá dễ thương như là món quà đặc biệt mà ông trời đem tặng cho gã. Họ đã cùng nhau đi uống cà phê, cùng rong ruổi bên mặt hồ lộng gió. Chiều đã buông tự bao giờ mà đôi trẻ vẫn còn say xưa. Chợt cô gái nhìn gã thật lạ, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đen láy chớp chớp làm cho gã như say.

- Em sẽ cho anh một điều bất ngờ.

- Gì thế?

- Đi theo em về miền sương khói nào!

Gã thấy câu nói ấy thật dễ thương, nó như một câu thơ. Gã ngoan ngoãn đi theo cô gái.

Đó là một căn phòng lộng lẫy, gã thấy đồ vật toàn màu trắng, ngoại trừ những bông cúc vàng trải đầy giường. Bất ngờ nàng kéo gã đổ ập lên mình. Họ ghì xiết nhau trên giường, và cuộc giao hoan làm cho hắn như bay trên mây mênh mang, mênh mang.

Gã tỉnh dậy và ngơ ngác tìm cô gái. Thì ra là một giấc mơ. Nhưng chợt gã lạnh toát gáy khi thấy ảnh cô gái trong giấc mơ ban nãy có trên tấm bia của một ngôi mộ trong nghĩa trang. Gã dụi mắt nhìn lại lần nữa vã rống lên, chạy thục mạng…

Tác giả: Lê Minh Hải

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>> Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/sat-thu-tinh-truong.html