Sát thủ tố cáo Tổng thống Philippines nói chán cảnh trốn chạy, sẵn sàng chết

Sát thủ cáo buộc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra lệnh ám sát nhiều người ngày 30.9 cho biết ông hối hận vì đã giết người và sẵn sàng chết vì tội lỗi của mình.

Ông Edgar Matobato, tự nhận là sát thủ, trong phiên điều trần trước Thượng viện Philippines vào ngày 15.9.2016

Trong phiên điều trần trước Thượng viện Philippines ngày 15.9 về chiến dịch chống tội phạm của ông Duterte, ông Edgar Matobato (57 tuổi) thú nhận mình đã giết chết trên 50 người lúc ông là thành viên “nhóm sát thủ” ở thành phố Davao, khi đó ông Duterte đang giữ chức thị trưởng thành phố này, theo Reuters.

Sau phiên điều trần, ông Matobato sống dưới sự bảo vệ của một số cựu binh và một thượng nghị sĩ Philippines.

“Tôi mệt mỏi khi phải trốn chạy. Tôi xin lỗi tất cả những người bị tôi giết chết”, ông Matobato trả lời phỏng vấn Reuters khi đang ở một nơi an toàn tại thủ đô Manila.

Theo mô tả của Reuters, ông Matobato trông rất thư thả khi kể về nghề sát thủ của ông trong cuộc phỏng vấn. “Lương tâm tôi cắn rứt. Tôi muốn sửa chữa sai lầm và muốn công lý cho những người bị giết”, ông Matobato chia sẻ, đồng thời nói sẵn sàng chết vì những tội ác của ông.

Trước đó, Tổng thống Duterte đã bác bỏ cáo buộc của Matobato.

Ông Duterte đắc cử vào tháng 5.2016 và tuyên bố sẽ quét sạch ma túy và tham nhũng khỏi đất nước Philippines. Kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào ngày 30.6, trên 3.100 người bị giết trong chiến dịch chống ma túy đẫm máu do ông khởi xướng, đa số là những người bị nghi là con nghiện và dân mua bán ma túy.

Ông Duterte nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông ra lệnh tiến hành những vụ giết chóc ngoài vòng pháp luật lúc còn giữ chức thị trưởng lẫn Tổng thống.

Các nhà hoạt động đốt nến phản đối việc giết người bừa bãi qua chiến dịch bài trừ ma túy, ở Manila ngày 16.9.2016

‘Tôi giống như một con chó’

Trước Thượng viện Philippines, ông Matobato kể lại ông Duterte từng vội vã chạy đến hiện trường nơi đội sát thủ đụng độ với một kẻ thù, và rồi ông Duterte cầm súng tiểu liên Uzi “kết liễu ông ta”.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines Vitaliano Aguirre cho rằng lời khai của ông Matobato là “dối trá và là sản phẩm của trí tưởng tượng được sắp đặt”.

Ông Matobato cho Reuters biết ông không biết đọc, viết và không được đi học. Ông còn nói nhiều năm qua ông cảm thấy mình giống như tay thợ săn chuyên săn tội phạm và con nghiện ma túy.

“Cả đời tôi, tôi giống như một con chó được điều đến nơi này hay nơi khác để thực hiện những gì chủ nhân yêu cầu. Tôi tuân thủ mệnh lệnh và không bao giờ thắc mắc”, ông Matobato nói.

“Khẩn cầu duy nhất của tôi là xin hãy tha cho gia đình tôi”, ông Matobato nghẹn ngào trong nước mắt.

“Hiện tôi không thể đi đâu. Tôi chỉ có thể ở đây cả ngày. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống như thế này”, ông Matobato thổ lộ.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/sat-thu-to-cao-tong-thong-philippines-noi-chan-canh-tron-chay-san-sang-chet-750215.html