Sau 4.200 giờ chờ đợi, 720.000 bức không ưng ý, nhiếp ảnh gia này đã được đền đáp xứng đáng

Với tốc độ săn mồi chớp nhoáng, bói cá luôn khiến các nhiếp ảnh gia gặp khó.

Chim bói cá lặn siêu hơn cả vận động viên môn lặn Olympic. Nó kiếm thức ăn bằng cách chúc đầu xuống nước, đôi cánh mở ra và mỏ nhắm thắng vào con mồi bất cẩn đang bơi lội tung tăng. Bói cá lặn xuống trong chớp mắt, tóm lấy con mồi và bay đi.

Gần đây, nhiếp ảnh gia Alan McFadyen đã chụp được một bức ảnh tuyệt vời về chim bói cá. Bức ảnh được chụp trước thời điểm chú chim bắt được con mồi, cơ thể của nó được phản chiếu hoàn hảo trên mặt nước. Chim bói cá có thể lao xuống nước với tốc độ lên tới 40 km/h nên để chụp được bức ảnh như thế này là điều rất khó. "Tốc độ săn mồi của chim bói cá cực kỳ tuyệt vời và rất đáng xem", McFadyen nói. "Nó nhanh tới nỗ đôi lúc tôi chẳng chụp được bức ảnh nào nên hồn dù đặt tốc độ 10 khung hình trên giây".

Bức ảnh hoàn hảo, độc đáo của McFadyen

Hồi bé, McFadyen rất hay cùng ông nội đi chơi dọc sông Taff để ngắm chim bói cá. Sau đó, anh ngày càng quan tâm tới loài chim đặc biệt này và những pha lặn săn mồi của chúng.

McFadyen vốn là một ngư dân nhưng sau này một chấn thương ở lưng buộc anh phải bỏ nghề chài lưới và chuyển sang nhiếp ảnh. Ông rất thích chụp những loài chim, động vật và đặc biệt là chim bói cá.

McFadyen không phải là nhiếp ảnh gia duy nhất thích chụp ảnh chim bói cá. Trên Instagram hay bất cứ diễn đàn nào dành cho nhiếp ảnh gia, chim bói cá là một chủ đề phổ biến. Tuy nhiên, McFadyen không hề muốn sao chép những bức ảnh của người khác. "Tôi muốn làm một thứ gì đó khác biệt và độc đáo hơn", anh nói.

Với quyết tâm của mình, McFadyen bắt đầu dự án chụp một bức ảnh hoàn hảo về chim bói cá. Ước tính, McFadyen đã phải dành ra tới 4.200 giờ và chụp 720.000 bức trước khi có được bức ảnh ưng ý. Anh đã thử nhiều góc độ và khung cảnh trước khi nghĩ ra ý tưởng về hình ảnh phản chiếu.

Anh đã thiết lập chiếc camera Nikon D4 và ống kính Nikon 70-200 của mình với khẩu độ nhỏ, ISO cao (1.250) và tốc độ màn trập nhanh (1/5000). Anh đặt máy ảnh ở một góc thấp gần mặt nước và chờ đợi chú chim bói cá xuất hiện trong bộ đồ ngụy trang. Những bức ảnh được anh nhấn nút chụp bằng bộ điều khiển từ xa.

Trong bức ảnh hoàn hảo mà McFadyen chụp, chú chim bói cá như đang thực hiện một điệu nhảy duyên dáng, thơ mộng. Chiếc bóng của nó phản chiếu trên mặt nước hoàn hảo tới nỗi người ta nghĩ rằng đó là một con chim bói cá khác chuẩn bị lao lên từ dưới mặt nước.

Những bức ảnh như thế này chính là điều mà McFadyen tìm kiếm. "Một số người chỉ dám nhìn lên mặt trăng và nói đó là một nơi rất đẹp. Một số người khác lại muốn đặt chân lên mặt trăng", McFadyen nói. "Tôi tự nghĩ rằng mình thuộc nhóm người thứ hai".

Theo Wired

Nguồn GenK: http://genk.vn/sau-4200-gio-cho-doi-720000-buc-khong-ung-y-nhiep-anh-gia-nay-da-duoc-den-dap-xung-dang-20170529163218681.chn