Sau cánh cửa ngôi nhà những bà mẹ đơn thân

Không ai biết đằng sau vẻ ung dung, vui vẻ của nhiều bà mẹ đơn thân là những nhọc nhằn oằn trĩu lo toan. Đằng sau cánh cửa ngôi nhà của những bà mẹ đơn thân nhiều khi là những đêm thức trắng.

“Đại đa số phụ nữ không hề muốn nuôi con một mình dù họ có mạnh mẽ, thông minh, tháo vát đến đâu. Nuôi con một mình sẽ phải gồng mình với gánh nặng tâm lý đến mức nhiều khi muốn kiệt sức…”- Đó là khẳng định của M, một bà mẹ đơn thân thời hiện đại. M hiện là đại diện của một bệnh viện nước ngoài có văn phòng tại Việt Nam. Với bề ngoài xinh đẹp, thông minh duyên dáng, M luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

37 tuổi, trải qua gần 4 năm làm bà mẹ đơn thân nuôi dạy cậu con trai nghịch ngợm, thông minh M. dường như đã quen với những tình huống bất ngờ, kịch tính. Cô không còn thấy ngần ngại với mọi người khi giới thiệu mình đang là bà mẹ đơn thân. M. thẳng thắn cho biết, hiện nay hai mẹ con đã ổn định cuộc sống tại căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi. Con trai M đang học trường quốc tế và rất bạo dạn khi giao tiếp với người lạ.

Bên ly cà phê trong lúc đợi con học đàn, M trầm ngâm kể về 4 năm làm mẹ đơn thân. Điều khiến M thấy nặng nề, lo lắng nhất đó là phải đảm nhiệm cả vai trò của người cha trong trách nhiệm dạy con. “Điều khiến tôi lo lắng nhất là hiện nay con trai đang tuổi phát triển nhân cách. Những lúc chỉ có hai mẹ con trong nhà, cháu thắc mắc vì sao bố rất ít đến, bà nội là ai…Những lúc đó, tôi cố gắng tìm cách trả lời để cháu chấp nhận hoàn cảnh mà không bị tổn thương. Đêm nằm ôm con lại thấy quặn thắt trong lòng, nước mắt tuôn rơi…Chắc chắn không người phụ nữ nào muốn đơn độc nuôi con, nhưng vì nhiều lý do, họ buộc phải gồng mình chịu đựng… ”.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện về đêm, sau cánh khi cánh cửa căn hộ khép lại. Bên ngoài, với xã hội, thậm chí trong mắt nhiều bạn bè đã có gia đình đầy đủ, M vẫn là tuýp phụ nữ hiện đại, có cuộc sống đáng mơ ước. M khẳng định, cô không có ý định sẽ đơn thân nuôi con mà luôn mong muốn có một gia đình trọn vẹn. Dù vậy, sau vài lần mai mối M vẫn chưa tìm được cho mình người chồng thích hợp, người có thể yêu thương hai mẹ con cô.

Một hoàn cảnh khác, V.H ly hôn khi con trai mới 2 tuổi. Nhìn phong thái vui vẻ, năng động của H ít ai biết cô đã là một bà mẹ đơn thân gần 2 năm nay. Cô chia sẻ về những khó khăn khi một mình nuôi dạy con trong suốt quãng thời gian vừa qua.

“Có đêm cháu bị dị ứng, toàn thân nổi mẩn và bị khó thở. Em vẫn nhớ mãi cảm giác đơn độc trong đêm, khi hốt hoảng đưa con đi bệnh viện. Dù biết, bất cứ người mẹ đơn thân nào cũng phải trải qua những tình huống ấy, nhưng có ở trong thực tế mới thấy khó khăn đến đâu”. Hiện V.H đã chuyển vào TPHCM công tác, cô hài lòng với cuộc sống mới, quan hệ mới và cũng đang tìm cho mình bến đỗ mới. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định, đó phải là người đàn ông biết yêu thương con mình.

“Với người đàn ông ngay từ đầu đã tỏ ý ngần ngại khi mình có con là em gạt ngay, bởi có cố gắng với người đó thì cũng dẫn đến kết quả chẳng tốt đẹp gì…” - H tâm sự.

Cuộc sống của bà mẹ đơn thân luôn nhiều lo toan toan nhưng cũng đầy ắp tình yêu.

Trên thực tế trước những thay đổi của xã hội, câu chuyện bà mẹ đơn thân hiện nay đã trở nên không quá xa lạ với mọi người và đã được chấp nhận, miễn là người phụ nữ đó đủ năng lực nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, có một thực tế không thể phủ nhận, những người phụ nữ đơn thân nuôi con dù ở mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội đều phải chịu áp lực rất lớn khi phải một mình gánh cả trách nhiệm của cha và mẹ - tự lo toan kinh tế và phải tự hoàn thành mọi trách nhiệm trong gia đình, nuôi dạy con cái.
Về vấn đề này, một chuyên gia tư vấn tâm lý cho rằng, làm mẹ là khao khát và nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Một số chị em, có thể do hoàn cảnh khách quan, hay vì không muốn bị trói buộc bởi quan hệ vợ chồng, lại lựa chọn làm mẹ đơn thân thì cũng đáng được tôn trọng và sẻ chia. Dù vậy, điều người mẹ đơn thân cần cân nhắc ngoài vấn đề tài chính còn là cuộc sống tinh thần và hạnh phúc của đứa con mình suốt tuổi ấu thơ.
Một chuyên gia về bình đẳng giới khác cũng cho rằng, người phụ nữ sau khi đã lường được hết các vấn đề trên và quyết tâm sinh con thì cần lập một kế hoạch cho việc đứa trẻ ra đời, từ chuẩn bị sinh nở, đến chuyện chăm sóc, nuôi dạy, kinh tế... Khi đã chuẩn bị kỹ mọi việc, hãy cứ mạnh bước tiến và kiên định với lựa chọn của mình.

Theo Dân trí

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/sau-canh-cua-ngoi-nha-nhung-ba-me-don-than-270642.html