Sau Hòa Bình, chiều nay mưa đá bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội

Vào khoảng gần 17 giờ chiều ngày 21/4, một trận mưa đá nhỏ đã xuất hiện tại làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội).

Một số người dân sinh sống tại làng cổ Đường Lâm, Hà Nội, cho biết, vào khoảng gần 17 giờ chiều ngày 21/4 tại địa bàn bất ngờ xảy ra mưa giông, đồng thời có mưa đá trút xuống

Trận mưa đá chỉ xuất hiện khoảng 10 phút, người dân phát hiện nhiều viên đá nhỏ như ngón tay rơi xuống dưới sân, vườn.

Những viên đá rơi xuống sân trong cơn mưa

Trận mưa đá rơi xuống dồn dập, lộp bộp trên mái nhà khiến nhiều người ngạc nhiên. “Trận mưa đá mỗi lúc một rơi dồn dập, bắn liên tiếp vào mái nhà khiến cho mọi người trong gia đình tôi hết sức ngạc nhiên, bởi khoảng 15 năm trở lại đây tôi chưa từng chứng kiến trận mưa đá nào tại địa phương mình sinh sống”, anh Ba một người ở xã Đường Lâm nói.

Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 10 phút, cho đến 17 giờ cùng ngày mưa đá kết thúc, trời hửng nắng trở lại. Trận mưa không ảnh hưởng đến nhà cửa cũng như hoa màu của bà con

Trước đó, chiều 21/4, tại một số nơi của tỉnh Hòa Bình đã xảy ra mưa đá lớn. Những nơi bị thiệt hại nặng nhất là TP. Hòa Bình và một số vùng lân cận.

Theo phản ánh của người dân, nhiều hạt mưa to như ngón tay cái đã làm thủng mái nhà dân và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoa màu.

Ông Quách Tùng Dương - Bí thư TP. Hòa Bình cho biết, tất cả 15 phường, xã trên địa bàn đều xảy ra mưa đá. Trong đó, riêng xã Hòa Bình là mưa to nhất, có hạt mưa đá to bằng nắm tay khiến cho nhiều nhà dân lợp pro xi măng bị thủng, hoa màu hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Việt - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình cho biết, khoảng hơn 16h ngày 21/4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xuất hiện mưa kèm theo dông. Ông Việt dự báo, trong chiều nay và chiều tối mai (22/4), tỉnh Hòa Bình sẽ vẫn tiếp tục xuất hiện mưa dông, một số nơi đề phòng xảy ra mưa đá, trong tối mai trời trở lạnh do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Cẩm Phương (tổng hợp)

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/sau-hoa-binh-chieu-nay-mua-da-bat-ngo-xuat-hien-tai-ha-noi_n22488.html