Sau nghi án đạo nhạc, cô gái 9X vào chung kết Sing My Song

Cô gái duy nhất của đội Giáng Son, Trương Thảo Nhi là một trong hai thí sinh giành vé đi vào chung kết.

Tối 15/1, tập 9 Sing My Song mang đến những phần thi của đội Giáng Son trong vòng Sáng tác và Tranh đấu. Do thí sinh Nhật Minh dừng cuộc chơi nên chỉ có 7 thí sinh trình diễn để giành 2 tấm vé vào vòng chung kết.

Khác với 3 đội còn lại, đội của nữ HLV có thực lực khá đồng đều. Do đó khả năng giành quyền đi tiếp được chia đều cho cả 7 ca sĩ - nhạc sĩ nếu họ trình diễn ca khúc chinh phục được Hội đồng giám khảo và 3 HLV còn lại.

Sau khi nhận chủ đề Tình yêu và thiên nhiên, 7 thí sinh chính thức bước vào căn phòng sáng tác. Chủ đề khá rộng này gây không ít áp lực rất lớn cho các học trò của Giáng Son. Sau khi trình bày bản demo, Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi, Hứa Kim Tuyền và Đức Thảo là 4 gương mặt được lựa chọn để giới thiệu sáng tác hoàn chỉnh của mình trên sân khấu.

Hoàng Dũng nhận điểm tuyệt đối khi hát về cha

Sau Chí Phèo của Bùi Công Nam (đội Nguyễn Hải Phong), Kiều của Cao Bá Hưng (đội Đức Trí) và 1+1 của Lê Thiện Hiếu (đội Lê Minh Sơn), đêm thi này xuất hiện thêm cái tên thứ tư nhận được điểm số tuyệt đối 31/31 từ hội đồng giám khảo là Hoàng Dũng.

Trong đêm thi, chàng trai 9X mang đến ca khúc Đi đâu để thấy hoa bay bày tỏ sự mong nhớ da diết của anh với người cha đã khuất. Hoàng Dũng chia sẽ anh mang trong mình thắc mắc liệu cha có luôn dõi theo mình hay không. Do đó, nam ca sĩ chọn hóa thân vào chính ông để nói lên nỗi lòng, tình yêu dành cho con trai.

Hoàng Dũng xúc động khi hát về tình cảm của cha và con trai. Ảnh: Windy.

Khi thể hiện bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng cùng ca từ đậm chất thơ này, Hoàng Dũng không không kìm được cảm xúc. Anh còn khiến cả trường quay lắng đọng để rồi nhận được tràn pháo tay rất lớn. Khi kết thúc phần trình diễn, HLV Giáng Son đã lên sân khấu ôm lấy học trò để thể hiện tình cảm.

Khi cảm xúc còn đong đầy, HLV Nguyễn Hải Phong thốt lên rằng: “Hay quá, hay quá Dũng ơi!”. Tác giả Đường cong tiếp tục dành lời khen câu cuối của bài hát là một điểm cộng và khiến anh rất thỏa mãi.

HLV Đức Trí cũng dành cho tiết mục này những lời khen: “Bạn đã thành công trong việc sử dụng âm nhạc dân gian đúng chỗ. Không gì có thể kể về đấng sinh thành đẹp chính những giai điệu mà cha mẹ đã gửi gắm cho ta qua lời ru. Ca khúc này không cần phải làm mới gì cả bởi bạn sử dụng chất liệu quen thuộc nhưng vô cùng quý báu”.

Giáng Son lên sân khấu để dành cái ôm chúc mừng cho học trò cưng. Ảnh: Windy.

Kết quả, chàng trai gốc Hà thành nhận được số điểm tuyệt đối từ Hội đồng giám khảo chuyên môn. Cộng thêm 3 điểm từ HLV Lê Minh Sơn, anh là thí sinh có số điểm cao nhất.

Trương Thảo Nhi khiến Lê Minh Sơn ngưỡng mộ

Nếu như Hoàng Dũng là đại diện của team Giáng Son trong vòng chung kết nhờ có số điểm cao nhất thì Trương Thảo Nhi nhận tấm vé thứ hai nhờ được chính HLV đội mình chọn.

Sau ca khúc Tự sự tuổi 25 gây nhiều tranh cãi ở vòng ngoài, Thảo Nhi trong vòng thi này mang đến Hạt li ti kể về ước nguyện hòa mình vào thiên nhiên, mơ những giấc mơ thật sâu để phá bỏ hết những phiền muộn của cuộc sống.

Với sáng tác có giai điệu lạ tai nhưng rất nhẹ nhàng, du dương này, cô gái duy nhất của team được HLV khó tính Lê Minh Sơn dành lời ngưỡng mộ. “Em cho tôi quay về thời Cặp ba lá Chuồn chuồn ớt, em là một cô gái rất mãnh liệt”, anh nhận xét.

Thảo Nhi chứng tỏ phong cách âm nhạc thú vị qua Hạt li ti. Ảnh: Windy.

HLV Đức Trí cũng đánh giá cao sáng tác này bởi bài hát mang lại không khí rất khác so với các tác phẩm khác. Anh cũng nhấn mạnh: “Sing My Song nên đi tìm những bài hát như thế này”.

Kết quả, Trương Thảo Nhi nhận được 20/31 điểm từ Hội đồng giám khảo chuyên môn và 3 điểm từ HLV Đức Trí. Dù đây là số điểm thấp nhất đội nhưng với cá tính âm nhạc nổi trội, cô gái sinh năm 1992 được Giáng Son ưu ái dành niềm tin.

Trong vòng ghi âm trước đó, Trương Thảo Nhi dính nghi án đạo nhạc với ca khúc Tự sự tuổi 25. Nhiều người chỉ ra sáng tác của cô có nhiều điểm tương đồng với bài hát Ngựa hoang biết bay của thí sinh Khỏa Nhi từng thể hiện ở Sing My Song phiên bản Trung Quốc mùa 2.

Thời điểm đó, Thảo Nhi bác bỏ nghi án trên. Cô khẳng định chưa nghe qua bài hát của thí sinh Trung Quốc. Sau khi được phản hồi, cô tìm nghe và khẳng định hai bài hát không có sự tương đồng.

Đại diện của học trò Hồng Nhung tại The Voice mùa 2 cũng chia sẻ Thảo Nhi từng đưa ca khúc này cho bạn bè như nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, ca sĩ Trúc Nhân nghe qua. Sau đó, mọi người đều thích và không hề có ý kiến gì về việc tương đồng với bài hát Trung Quốc.

Như vậy, hai thí sinh còn lại dù cũng nhận được nhiều lời khen và đều có điểm cao hơn Thảo Nhi là Hứa Kim Tuyền (30/31) và Đinh Đức Thảo (26/31) nhưng không may mắn phải dừng chân.

Đinh Đức Thảo phải dừng chân dù mang đến ca khúc nhận nhiều lời khen. Ảnh: Windy.

Kết thúc vòng Sáng tác và Tranh đấu, 7 tác giả xuất sắc nhất bước vào chung kết chính thức lộ diện là Cao Bá Hưng, Trương Kiều Diễm (team Đức Trí) , Bùi Công Nam, Phan Mạnh Quỳnh (team Nguyễn Hải Phong), Hoàng Dũng, Trương Thảo Nhi (team Giáng Son), Lê Thiện Hiếu (team Lê Minh Sơn).

Đêm chung kết Sing My Song – Bài hát hay nhất mùa đầu tiên sẽ lên sóng vào lúc 21h chủ nhật (22/1) và được truyền hình trực tiếp trên VTV3.

Bình chọn ngay cho thí sinh bạn yêu thích trên Zalo của chương trình tại zalo.me/singmysong .

Phương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-nghi-an-dao-nhac-co-gai-9x-vao-chung-ket-sing-my-song-post713886.html