Sáu người tử vong trong đám cháy: Người mẹ ôm chặt con trong lửa đỏ

Chị Trần Kim Hằng ôm đứa con mình nằm chết ngay lối xuống cầu thang. Cả hai mẹ con vừa mới lên TP.HCM thăm chồng, thăm cha làm việc xa nhà.

Anh Trần Quang Minh gần như ngã quỵ khi thấy nơi chuẩn bị cho người thân của mìnhẢnh: Gia Bách

Nhìn sáu thi thể nạn nhân trong vụ cháy căn nhà số 91 đường Phan Bội Châu, khóm 3, P.7, TP.Cà Mau (Cà Mau) rạng sáng 31.7 để hàng ngang trước phòng khách của căn nhà, không ai ngăn được dòng nước mắt.

Nước mắt người ở lại

Anh Trần Quang Minh, con của nạn nhân Trần Quang Tiên (59 tuổi, giáo viên Trường THPT Cà Mau, TP.Cà Mau) nghẹn lời : “Nỗi đau này không có gì sánh được, cùng lúc tôi mất đi 6 người thân. Tôi cố bình tĩnh để cùng họ hàng lo tổ chức tang lễ chu toàn cho người thân của mình, rồi sau này không biết có chịu đựng được không..”.

Khu vực ở của gia đình thầy Tiên phía sau, phần phía trước may mắn được dập tắt tránh cháy lan Ảnh: Gia Bách

Chỉ cố nói được những câu nói đó, anh Minh bưng mặt lặng đi như để kìm lại dòng cảm xúc. Trước nỗi đau quá lớn, chị gái của anh Minh chỉ biết gào khóc thảm thiết, rồi đứng chết lặng bên thi thể người thân.

Anh Minh cũng cho biết, vợ chồng chị thứ hai của mình ở Kiên Giang khi hay tin cũng kịp về đến lúc sáng. Còn chồng của chị Hằng đang làm việc ở TP. HCM đã kịp về bên vợ con.

Anh Minh cho biết, anh không thể nào ngờ được 6 người thân của mình đều mắc kẹt lại ở đám cháy. “Khi dập tắt được đám cháy, phát hiện thi thể của cha mẹ, chị gái và hai cháu, tôi gần như ngã quỵ. Tôi thấy đứa em trai (nạn nhân Trần Quang Toàn, 22 tuổi - PV) cũng nằm chết ngay cầu thang đi lên gác. Tôi không còn biết trời đất gì nữa”.

Không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh 6 thi thể nằm cạnh nhau trong căn nhà vừa cháy Ảnh: Gia Bách

Cảnh tượng đau lòng

Tại hiện trường vụ cháy, chị Trần Kim Hằng (28 tuổi) ôm đứa con mình nằm chết ngay lối xuống cầu thang. Còn góc cuối căn gác là thi thể cháu Trần Thanh Vi (8 tuổi, con gái anh Quang Minh). Thi thể ông Trần Quang Tiên và vợ là bà Trần Kim Anh (59 tuổi) nằm dưới sàn nhà.

Đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, ngậm ngùi: “Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đau lòng như thế này, bây giờ chỉ biết cố gắng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để thông báo đến người thân của gia đình thầy Tiên”.

“Thật sự đau lòng quá, các thi thể hầu như bị cháy hoàn toàn, nhất là thi thể của hai cháu bé. Tôi không thể nào kiềm nước mắt khi lực lượng làm nhiệm vụ đưa 6 thi thể ra khỏi hiện trường để khám nghiệm tử thi”, ông Nguyễn Văn Đạt, người họ hàng với gia đình thầy Tiên, chia sẻ.

Bức tường căn nhà kế bên bị ngọn lửa “liếm” sang Ảnh: Gia Bách

Chị Trang Thị Thùy Linh, hàng xóm của thầy Trần Quang Tiên, nói: “Gia đình thầy Tiên sống rất hiền từ, luôn hòa nhã với láng giềng. Các con của thầy rất ngoan hiền. Mới buổi chiều hôm qua tôi còn đứng nói chuyện với Kim Hằng. Kim Hằng cho biết, mình và con mới lên TP.HCM thăm chồng về. Hằng còn khoe, đang chờ xin việc ở một ngân hàng”.

Có mặt ở hiện trường, nhiều hàng xóm của gia đình thầy Tiên đều tỏ ra thương tiếc cho gia đình thầy Tiên. Họ túc trực phụ gia đình lo tổ chức đám tang.

Thầy Lê Minh Hoàng, Hiệu trưởng Trường THPT Cà Mau, cho biết: “Thầy Trần Quang Tiên là Tổ trưởng bộ môn lý của trường, thầy Tiên sống rất hòa nhã, luôn là giáo viên gương mẫu. Và thầy sẽ nghỉ hưu vào cuối năm học 2017. Ban giám hiệu, cũng như tập thể giáo viên của trường hay tin dữ đến với gia đình thầy Tiên đều có mặt để hỗ trợ gia đình trong lúc tang gia bối rối này”.

Gia Bách

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/sau-nguoi-tu-vong-trong-dam-chay-nguoi-me-om-chat-con-trong-lua-do-728850.html