Sau phát ngôn gây sốc, Linh Ka gửi lời xin lỗi đến mọi người

Mới đây, Linh Ka đã viết 'tâm thư' gửi đến cộng đồng sau lời khẳng định: 'Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm Đại học mà!'

Nổi lên như một hiện tượng, nên việc Linh Ka nhận nút Play bạc tranh cãi từ Youtube hay gần đây nhất là chuyện điểm thi cũng được cộng đồng quan tâm, săn đón. Bảng điểm được cho là của cô nàng này đã khiến đa số mọi người cảm thấy thất vọng. Tiếp theo đó, phát ngôn “Điểm đâu quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 và điểm Đại học mà!” đã gây nên làn sóng phẫn nộ không hề nhỏ.

Những con số ngán ngẩm…

Những con số ngán ngẩm…

Mới đây, cô nàng đã viết tâm thư xin lỗi sau phát ngôn gây sốc.

Mới đây, Linh Ka lại bất ngờ “quay đầu”, gửi lời xin lỗi đến toàn thể dân mạng. Cũng theo Linh, cách dư luận bàn tán và chỉ trích bảng điểm cấp 2 khiến cô “thật sự áp lực”.

Từ đầu đến cuối, Linh Ka liên tục xin lỗi vì việc “nói không suy nghĩ”. Cô nhìn nhận bản thân mình trong lúc đó “không thể kiểm soát” dẫn đến việc buông lời thách thức ngông cuồng.

Chỉ trong vài tiếng, bài post Linh Ka nhận về 144k người ấn nút tương tác, 25k bình luận và hơn 11k lượt chia sẻ. Mọi con số vừa nêu vẫn tăng một cách chóng mặt. Hầu hết cư dân mạng bày tỏ rằng họ không thể “nuốt” nổi lời xin lỗi này, bởi việc cố tình đăng quả ảnh “diễn sâu” của cô hoàn toàn trái ngược với người thật tâm nhìn nhận vấn đề.

Nội dung lời xin lỗi của Linh Ka:

“Xin chào mọi người, em là Chu Diệu Linh. Hôm nay em muốn nói đến trong mấy ngày qua thì em đã có 1 câu nói sai và có ý xúc phạm đến bộ giáo dục cũng như tất cả mọi người.

Thật sự khi ngồi để livestream em bị áp lực, áp lực một cách thật sự khi mọi người chỉ trích vào điểm thi cấp 3 của em và mọi người bàn luận tới nó ! Bản thân em khi đi thi cũng rất áp lực, không phải áp lực từ phía gia đình, mà chính là áp lực từ phía dư luận.

Trong câu nói của em thật sự ko có hàm ý xúc phạm đến bộ giáo dục cũng như tất cả mng ạ!
Em không đổ lỗi cho mọi hoàn cảnh vào lúc này, mà em muốn tự nhận lỗi cho bản thân mình, vì sai sót trong việc làm bài nên kết quả không như em mong muốn.

Hôm nay em sẽ nói hết những gì mà em muốn nói và em muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất ! Chỉ vì câu nói buột miệng mà gây ra sự hiểu nhầm quá lớn từ mọi người! Người ta bảo bút sa thì gà chết, cũng chỉ vì quá áp lực của dự luận bản em không thể kiểm soát được lúc đấy em nói những gì nữa. Mọi người ai cũng chỉ trích tại vì sao 9 năm học sinh giỏi mà được 4 điểm toán ! Tại vì sao phải khoe khoang 9 năm học sinh giỏi làm gì?

Em xin giữ tất cả mọi câu hỏi lại cho bản thân mình, bởi vì bây giờ em nói điều gì nó cũng sẽ được cho là ngụy biện nhất.

Em gửi lời xin lỗi chân thành 1 lần nữa đến tất cả mọi người và bộ giáo dục vì câu nói ko suy nghĩ của em! Em biết mình sai và em nhận lỗi và đây là sự vấp ngã – cũng như bài học lớn nhất trong đời em!

Cảm ơn vì tất cả mọi người đã cho em biết thế nào là lời nói sai lầm khi bị dồn ép đến đường cùng. Em không đổ lỗi cho tuổi trẻ có những phát ngôn ngông cuồng hay sai trái, em xin lỗi vì chính bản thân em không thể kiểm soát được bản thân mình mà nói ra những điều không tốt đẹp ! Em cảm ơn ạ!”

V.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/sau-phat-ngon-gay-soc-linh-ka-gui-loi-xin-loi-den-moi-nguoi-1366811.html