'Sau tiếng nổ, chúng tôi bới đất tìm con'

Lũ quét ở Lào Cai khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay và mất người thân. Anh Đinh Công Tuyển cho biết, sau khi đất đá sụt đổ, anh dùng tay trần bới đất đá để tìm con.

Trưa 6/8, từ trung tâm thành phố Lào Cai, chúng tôi ngược dốc theo hướng Sa Pa. Rời nút giao với đường Hoàng Liên chừng hơn 100 m, quốc lộ 4D như một chiếc áo cũ bị xé toạc, nhàu nát với đất đá, bùn lầy và cây cối ngổn ngang, những ngôi nhà ven đường phủ một màu đỏ sậm của bùn đất.

Phải rất chắc tay lái, chúng tôi mới vượt qua được con đường ấy để đến với “rốn” lũ của hai xã Cốc San và Tòng Sành thuộc địa phận huyện Bát Xát.

Xã Cốc San có 13 thôn, tất cả đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận mưa lũ. Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Cốc San vừa trở về trụ sở UBND xã từ các khu vực bị nạn, quần xắn cao quá đầu gối, đi chân không với lấm lem bùn đất, đôi mắt trũng sâu của một đêm căng thẳng, thiếu ngủ.

Ngôi nhà của anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới, thôn Luổng Giang, Cốc San (Bát Xát) bị ta luy ập từ phía sau.

Thả vội ống quần, ông Hợp lau giọt mồ hôi trên trán cho biết: Thống kê sơ bộ, toàn xã có khoảng 60 ha ngô, lúa bị thiệt hại không thể khôi phục, hơn 20 ha ao thả cá bị ngập, cuốn trôi 80 tấn cá của người dân, đường giao thông bị sạt lở, hệ thống mương máng hỏng nặng, đặc biệt có 3 trường hợp cháu nhỏ bị tử vong do ta luy sập vào nhà.

Ước tính tổng thiệt hại là 14, 15 tỷ đồng. Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang, khi điện thoại của ông Hợp réo liên hồi. Qua điện thoại là những chỉ đạo ngắn đến các thôn, đội về công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong vô vàn khó khăn, thiệt hại dội xuống người dân Cốc San trong trận lũ lịch sử ấy, ai cũng tiếc thương cho nỗi đau quá lớn của gia đình anh Hồ Văn Quy và chị Đinh Thị Tới ở thôn Luổng Giang. Ba con nhỏ bị tử thần cướp đi ngay trước mắt, còn nỗi đau nào, mất mát nào lớn hơn đối với anh chị.

Đêm định mệnh ấy, anh Đinh Công Tuyển - anh trai chị Tới cũng có mặt trong ngôi nhà, giọng run run chia sẻ: Khi đó là 4h40, tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng uỳnh rất lớn, căn nhà rung chuyển, sau đó là tiếng la thất thanh của em gái tôi.

Vội vàng lao xuống dưới nhà, cảnh tượng đầu tiên ập vào mắt tôi là trong đêm tối lờ mờ, đồ đạc bị hất văng ra ngoài sân, giữa nhà xuất hiện đống đất đá rất lớn.

Các lực lương tham gia cứu hộ gia đình anh chị Quy, Tới.

Thoạt nhìn, tôi biết đó là do taluy đằng sau nhà bị sạt đổ xuống bờ tường nơi ba cháu Hồ Ngọc Anh (sinh năm 2005), Hồ Ngân Hà (sinh năm 2013) và Hồ Cao Sơn (sinh năm 2016) đang nằm. Nghe tiếng đổ, chúng tôi chết lặng, những đôi tay trần cứ bới đất đá để tìm con.

Do nhà ở thưa, nên anh Tuyển phải chạy bộ ngược dốc cách 2 cây số đến các hộ dân gần nhất để tìm người ứng cứu. Sau gần một giờ đồng hồ với sự nỗ lực của gần chục người, từ dưới đáy đống đổ nát, các cháu bé đã đưa ra. Nhìn ba con đã chết, hai vợ chồng anh Quy khóc ngất.

Anh Tuyển đôi mắt đỏ hoe chia sẻ với chúng tôi: Thật là bất hạnh, gia đình cô chú ấy có 4 người con. Cách đây 4 năm, đứa con gái thứ hai bị chết đuối, nay lại thêm 3 cháu cùng lúc chết vì thiên tai. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau...

Từ xã Cốc San, chúng tôi ngược dốc lên xã Tòng Sành, huyện Bát Xát. Dọc quốc lộ 4D nhiều đoạn ngập trong bùn lầy trơn trượt, càng lên gần xã Tòng Sành, mặt đường càng nhiều đá hộc và gốc cây nằm ngổn ngang do bị lũ cuốn trôi xuống, có chỗ ta luy âm sạt lở nghiêm trọng, tạo thành hàm ếch khổng lồ.

Cũng trong đêm 5/8, cơn lũ ống từ trên đồi cao đổ xuống theo suối Chu Cang Hồ (thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành) đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân vô tội trong một gia đình. Đối với anh Vàng Văn Quynh, đó là đêm định mệnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình, còn nỗi đau thương, mất mát nào lớn hơn khi vợ và hai con bị lũ cuốn trôi.

Nhà anh Vàng Văn Quynh, thôn Chu Cang Hồ, xã Tòng Sành (Bát Xát) nơi vợ con anh bị lũ cuốn trôi.

Anh Quynh hai chân bị thương, trên người nhiều chỗ thâm tím, mắt đỏ hoe nhìn về phía dòng suối lũ vẫn đỏ ngầu cuồn cuộn chảy với niềm hi vọng sớm tìm thấy vợ và các con.

Khi bạn bè đến thăm hỏi, động viên, anh Quynh nghẹn ngào không giấu được nỗi đau thắt lòng: Trận lũ đổ về nhanh quá, lúc đó là khoảng 2 giờ đêm, gia đình tôi không biết ẩn náu vào đâu, chỉ biết chạy ra ngoài cửa thật nhanh vì lo ngôi nhà sẽ đổ sập xuống phía ta luy âm đằng sau.

Nhưng không thể ngờ rằng, dòng nước lũ phía trước cửa từ trên đồi cao cũng đổ xuống lớn quá, chỉ trong tích tắc đã cuốn trôi cả hai vợ chồng tôi và hai con nhỏ khi cả nhà vừa chạy ra khỏi cửa. Tôi may mắn bị mắc vào thanh hộ lan bên đường nên còn sống, còn vợ và hai con gái nhỏ của tôi bị dòng nước cuốn đi không biết trôi về đâu…

Nhìn vào ánh mắt vô hồn của anh Quynh, ai cũng thấy như chính mình cũng đang phải gánh chịu chung nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Nỗi đau quá lớn đến như một cơn ác mộng với gia đình anh và những người thân. Cho đến chiều 5/8, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm vợ anh Quynh là chị Vũ Thị Quỳnh (sinh năm 1989) và hai cháu nhỏ là Vàng Thị Hồng Hạnh (sinh năm 2008) và Vàng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2013).

Cũng trong chiều 5/8, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân bị chết và mất tích do lũ lụt gây ra.

Các lực lượng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công an, dân quân tự vệ các xã tham gia cứu giúp người bị nạn di chuyển đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Tuấn Ngọc - Tô Dung/Báo Lào Cai

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sau-tieng-no-chung-toi-boi-dat-tim-con-post671714.html