Sau vụ cháy ở Cty may Kwong Lung - Meko: Tình người trong hoạn nạn

Khi đám cháy ở Cty may Kwong Lung – Meko liên tục bùng phát dữ dội, không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người bằng nghĩa cử cao đẹp đã viết nên câu chuyện về tình người giữa lúc hoạn nạn.

Cán bộ UBND phường Trà Nóc chuẩn bị các phần quà hỗ trợ cho CNLĐ. Ảnh: TRẦN LƯU

Nghĩa tình trong ổ bánh mì, chai nước…

Phải mất hơn 2 ngày, đám cháy ở Cty may Kwong Lung - Meko mới được khống chế. Suốt thời gian, lực lượng PCCC của Cần Thơ đã căng sức, thậm chí đem cả tính mạng để chiến đấu với “giặc lửa”. Có người đã bị thương, rệu rã vì kiệt sức nhưng vẫn luân phiên nhau làm nhiệm vụ. Cảm phục và chia sẻ với những chiến sĩ, người dân xung quanh, các bạn sinh viên, doanh nghiệp… đã ủng hộ, quyên góp tạo nên những phần ăn, chai nước uống,… trao tận tay chiến sĩ cứu hỏa.

Trong ngày đầu tiên xảy ra vụ cháy, nhiều bạn sinh viên trên địa bàn TP. Cần Thơ đã mang theo 5 bao dưa hấu để các chiến sĩ ăn giải khát, tiếp tục làm nhiệm vụ. Cty dược Hậu Giang cũng đã mang lên hiện trường 2.400 chai nước lọc, 50 bình nước lọc (loại lớn), 2.500 viên vitamin, 300 túi thuốc gia đình,… để hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng cứu hỏa. Cô Lê Thị Mỹ Lệ (nhà gần đám cháy) cho biết: “Tui và một số bà con xung quanh đã phát bánh mỳ, cơm hộp,… cho các anh em chữa cháy với niềm hy vọng các chú ấy sẽ mau chóng dập được lửa. Chuyện hỏa hoạn tất nhiên không ai muốn, mình giúp nhau để cùng vượt qua hoạn nạn, đó là chuyện đáng phải làm trong cuộc sống này”.

Một ngày sau khi vụ cháy xảy ra, UBND TP. Cần Thơ có cuộc họp khẩn để tìm cách hỗ trợ cho Cty và 1.200 CNLĐ bị ảnh hưởng. Theo đó, Sở LĐTBXH và LĐLĐ TP. Cần Thơ sẽ lập danh sách, có phương án hỗ trợ CNLĐ phải ngừng việc, trước mắt là hỗ trợ 3 tháng lương/người. Đồng thời, UBND TP. Cần Thơ chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ cho Cty vay vốn và hỗ trợ lãi suất vay để giúp Cty khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Các giải pháp cụ thể sẽ được đưa ra trong thời gian sớm nhất.

Ngàn tấm lòng hỗ trợ CNLĐ

Sáng 25.3, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cùng lãnh đạo phường Trà Nóc, quận Bình Thủy đã tổ chức thăm hỏi và trao 260 phần quà (mỗi phần 350.000đ) cho người dân xung quanh vụ cháy. Cùng ngày, hơn 200 hộ dân tại chợ Sang Trắng, được sơ tán trước đó, cũng đã được hỗ trợ về nhà sinh hoạt bình thường, một số hộ đã buôn bán trở lại. Những ngày qua, quận Bình Thủy và phường Trà Nóc đã vận động xã hội hóa nhiều phần quà, thuốc men để trao tặng cho bà con. Đặc biệt, phường Trà Nóc đang phối hợp cùng phía Cty Kwong Lung - Meko lập danh sách các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, sau đó sẽ tiếp tục trao 700 phần quà (mỗi phần trị giá 350.000đ).

Đặc biệt, khi biết CNLĐ gặp khó khăn, rất nhiều cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm đã đóng góp các phần quà để giúp đỡ các anh chị em. Trong ngày 26.3, UBND phường Trà Nóc đã tiếp nhận 300 phần quà từ Cty cơ sở hạ tầng (mỗi phần quà gồm 1 thùng mì gói, 10kg gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn… cùng các nhu yếu phẩm khác) để trao lại cho CNLĐ. Ông Lê Tâm Niệm - Chủ tịch UBND quận Bình Thủy - cũng đã đích thân đi vận động từ các nhà hảo tâm, qua đó kêu gọi đóng góp được 1 tấn gạo từ chùa Kim Liên, 200 thùng mì từ Cty CP công trình đô thị Cần Thơ và 200 phần quà từ Khách sạn Linh Phương. Tất cả sẽ được trao cho CNLĐ trong thời gian sớm nhất.

Ông Lê Thành Dũng - Phó Giám đốc Cty Kwong Lung - Meko - cho biết thêm: Dù phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề sau vụ cháy, nhưng lãnh đạo Cty sẽ cố gắng đảm bảo đầy đủ các chế độ cho CNLĐ, HĐQT Cty sẽ có cuộc họp trong thời gian sớm nhất để đưa ra giải pháp. Mới đây, phòng nhân sự của Cty đã có thông báo là vẫn chấm công cho công nhân trong những ngày Cty không hoạt động, và sẽ phát lương cho công nhân vào đúng ngày mùng 5, giống như định kỳ hằng tháng. Cty cũng đang huy động máy móc để lắp đặt tại xưởng 2 (quận Ô Môn) để công nhân tiếp tục làm việc.

Ông Nguyễn Hoàng Kịch - Chủ tịch CĐ các KCX&KCN Cần Thơ cho biết: Cty Kwong Lung - Meko hoạt động tại Cần Thơ từ nhiều năm qua và luôn là một “điểm sáng” trong việc chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho CNLĐ. Giữa lúc này, Cty vẫn chi trả lương và chế độ cho công nhân là một điều rất đáng trân trọng. Sau vụ cháy, do không có việc làm, một số công nhân ở xa đã tranh thủ về quê thăm gia đình. Bên cạnh đó, khi xảy ra cháy, công nhân cùng hô nhau bỏ chạy, nên đồ đạc, điện thoại… đã không kịp mang theo và bị cháy rụi. Ngành chức năng đang gặp khó khăn khi liên lạc, hỗ trợ cho CNLĐ.

Chị Nguyễn Thị Hồng (quê ở Hậu Giang, công nhân Cty) cho biết: “Tụi em rất cảm động vì vụ cháy gây thiệt hại lớn như vậy, nhưng Cty vẫn chấm công và trả lương cho tụi em. Nhờ sự hỗ trợ này mà trước mắt cuộc sống của CNLĐ vẫn tạm ổn. Giờ em tiếp tục ở trọ chờ thông báo mới. Hy vọng, Cty sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định lại sản xuất”.

TRẦN LƯU

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/cong-doan/sau-vu-chay-o-cty-may-kwong-lung-meko-tinh-nguoi-trong-hoan-nan-650611.bld