Sẻ chia khó khăn, ấm tình đồng đội

Trong căn nhà còn thơm mùi vôi mới, cháu Vàng Thị Khay (4 tuổi) và Vàng Thị Phương (2 tuổi), con của Binh nhất Vàng A Nhà (Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 168, Quân khu 2), cứ tíu tít vui đùa trên nền gạch lát đá hoa thoáng mát.

Chị Vừ Thị Nài, vợ của Vàng A Nhà vui vẻ cười nói, vồn vã rót từng bát nước vối nóng hổi mời khách. Ngày hôm ấy, chị khoác trên mình bộ áo váy mới của đồng bào Mông. Chị Nài nói tiếng Kinh còn chưa thạo, nhưng có lẽ từ khi lấy chồng, ra ở riêng, chưa hôm nào chị có được niềm vui tròn đầy như hôm ấy.

Ông Vàng A Hồ, chú ruột của Vàng A Nhà, kể lại: “Bố cháu Nhà mất khi cháu chưa đầy 17 tuổi. Sau một thời gian, mẹ cháu đi lấy chồng khác. Nhà lấy vợ và sinh liền hai cháu gái, sau đó đi bộ đội. Nay được Đảng, Nhà nước, quân đội quan tâm xây tặng cháu cái nhà, không biết nói gì hơn, thay mặt gia đình, tôi cảm ơn các anh bộ đội nhiều lắm”.

Chỉ huy Lữ đoàn 168, đại diện Ban Thanh niên Quân khu 2 trao quyết định tặng nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho gia đình Binh nhất Vàng A Nhà.

Ngôi nhà cấp bốn tặng Binh nhất Vàng A Nhà tại xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) có tổng diện tích xây dựng 80m 2 , trong đó diện tích sử dụng là 70m 2 , tổng kinh phí xây dựng gần 120 triệu đồng.

Đại tá Nguyễn Quang Trung, Phó chính ủy Lữ đoàn 168 chia sẻ: “Binh nhất Vàng A Nhà là trường hợp đặc biệt ở đơn vị. Đảng ủy lữ đoàn đã chỉ đạo Phòng Chính trị cử cán bộ về địa phương tìm hiểu, khảo sát. Thấy gia cảnh đồng chí khó khăn về nhà ở, cần được giúp đỡ, đơn vị tổ chức đợt vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia quyên góp, ủng hộ xây tặng ngôi nhà mới với mong muốn gia đình có chỗ ở ổn định, vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống”. Đồng hành với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 168, tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 cũng trích từ Quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”, góp thêm kinh phí để xây nhà mới tặng gia đình Binh nhất Vàng A Nhà.

Bài, ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/se-chia-kho-khan-am-tinh-dong-doi-512473